Cái chết của cô gái xinh đẹp (Kỳ cuối)

Cái chết oan nghiệt của cô gái xinh đẹp trong đêm và bản án cho kẻ cuồng tình.

Án mạng

Vicki và Marvin đã bị đuổi ra khỏi nhà vì không thể thanh toán tiền thuê nhà trong căn hộ ở ngoại ô thành phố Studio. Cả hai phải chuyển về khu tồi tàn hơn. Vicki tính khí ngày càng cáu bẩn, thỉnh thoảng còn ra tay tát Pancoast thậm tệ.

Tình trạng này càng ngày càng tệ hại. Vicki ngày càng thái quá trong khi Pancoast luôn nín lặng chịu đựng.

Thậm chí khi họ chuyển nhà, mẹ của Vicki là Connie Laney đến giúp cả hai dọn đồ đạc. Trong khi mẹ và Pancoast dọn dẹp thì Vicki nằm trên giường, đến tay cũng không buồn nhấc.

Đêm hôm đó, khi mẹ đã ra về, Vicki quát mắng Marvin thậm tệ vì đã không tìm ra được “một nơi ra hồn” để sống.

Pancoast kiệt sức và quá mệt mỏi.

Sau khi Vicki đi ngủ, Pancoast vẫn như người điên loạn vì mệt mỏi và tức giận vì bị xỉ nhục. Hắn lục lọi trong đống đồ cũ ở nhà xe và phát hiện một cây gậy bóng chày bằng gỗ.

Nửa đêm 7/7/1983, Pancoast cầm cây gậy đánh bóng chày, lặng lẽ bước vào phòng Vicki Morgan đang ngủ và đánh cô tử vong.

Cuộc sống không thể phức tạp hơn của Vicki đã kết thúc 1 tháng 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 31 của cô.

Sau khi hạ sát người tình, Pancoast đi dạo một mình, tiến thẳng tới đồn cảnh sát Bắc Hollywood lúc 3h20.

Hắn tới bàn giấy của một viên cảnh sát tên Keith Wong và nói: “Tôi vừa mới giết người”.

Sau một chuỗi những lời thú tội, Pancoast nức nở vì “Vicki đối xử với tôi như một thằng bé nô lệ, không bao giờ ngừng yêu cầu và chỉ trích”.

“Tôi không thể chịu đựng được nữa. Và tôi phải bắt cô ấy im miệng”. Pancoast nói.

Vụ án mạng là một dịp để giới truyền thông tha hồ khai thác đời sống tình dục của Bloomingdale.

Robert Steinberg, một trong những luật sư bào chữa cho Pancoast đã thu hút sự chú ý bằng một tuyên bố giật gân rằng ông có trong tay video ghi lại các buổi tiệc sex trụy lạc của Vicki, trong đó có sự tham gia của những người đàn ông nắm vị trí cao trong nền chính trị.

Tuy nhiên khi giới truyền thông mổ xẻ và yêu cầu được xem đoạn video đó, Steinberg nói rằng đoạn video đó đã bị đánh cắp.

Cuối cùng thì vụ bê bối cũng đi vào dĩ vãng. Cuộn video được coi là trò lừa bịp và Steinberg bị buộc tội khai man.

Theo luật của California, các vấn đề giữa tội của Pancoast và tội của luật sư được xem xét một cách riêng biệt.

Gần một năm sau khi xảy ra vụ án, bồi thẩm đoàn kết án Pancoast tội giết người. Theo cáo trạng, thần kinh của Pancoast hoàn toàn tỉnh táo khi ra tay sát hại người bạn cùng phòng. Hắn bị kết án 26 năm tù giam. Tuy nhiên, Pancoast đã chết trong bệnh xá nhà tù năm 1991 vì AIDS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cái chết của cô gái xinh đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN