Bước sa ngã của đầu bếp tài năng hóa tên cướp táo tợn

Được đánh giá là đầu bếp có tay nghề khá, nhưng ham mê cờ bạc khiến Phát lâm vào cảnh nợ nần để rồi tự biến mình thành tên cướp táo tợn.

Bước sa ngã của đầu bếp tài năng hóa tên cướp táo tợn - 1

Tại cơ quan điều tra, Phát tỏ ra ân hận vì lỗi lầm của mình

Sa ngã vì lô đề

Ngày 4.11, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Phát (20 tuổi, quê ở Quảng Nam, thuê trọ tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi giết người và cướp tài sản.

Phát là nghi phạm dùng dao đâm trúng cổ chị Dương Thị Lành, nữ chủ quán tạp hóa ở phố Ngũ Nhạc (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai), sau đó cướp tài sản nhưng bị người dân và công an bao vây bắt gọn.

Tại cơ quan điều tra, Phát khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra rất ân hận vì những lỗi lầm của mình đã khiến cho bố mẹ đau lòng.

Phát kể, Phát là con cả trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ Phát có kinh tế rất khó khăn. Sau khi học hết lớp 12 vào năm 2014, Phát ra Hà Nội học nghề nấu ăn tại một trường dạy nghề ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Vốn có năng khiếu nấu ăn nên ngay từ khi còn đang học, Phát đã được nhiều nhà hàng mời đến làm việc.

Đầu năm 2016, Phát ra trường và được một nhà hàng ở đường Lê Duẩn (Hà Nội) nhận vào làm. Quá trình làm việc, Phát được đánh giá là người có tay nghề khá, được đồng nghiệp quý mến vì sống hòa đồng, nhiệt tình với công việc.

Từ ngày đi làm kiếm được tiền, Phát trở thành niềm hy vọng của bố mẹ, thỉnh thoảng nam thanh niên 20 tuổi cũng gửi tiền về đỡ đần bố mẹ nuôi các em.

Tuy nhiên, khi bắt đầu kiếm được tiền cũng là lúc Phát dính vào lô đề, cờ bạc. Để có tiền chơi lô đề, Phát vay mượn chủ lô đề, đồng nghiệp và xin chủ nhà hàng cho ứng trước 3 tháng lương.

“Ban đầu em đánh nhỏ hay trúng nên ham. Lần em đánh nhiều nhất là 500 điểm lô, tương đương 12 triệu đồng. Em từng trúng lô được 16 triệu đồng”, Phát kể.

Càng đánh càng thua, khiến số nợ của Phát lên đến hàng chục triệu đồng. Không có tiền trả nợ, Phát bị chủ nợ thúc ép, đe dọa. Trong lúc quẫn bách, Phát nảy sinh ý định cướp tài sản.

Bước sa ngã của đầu bếp tài năng hóa tên cướp táo tợn - 2

Đối tượng Phát tại thời điểm bị người dân và công an bắt giữ

Đầu bếp hóa tên cướp táo tợn

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16h40 ngày 28.10, Phát giấu một con dao nhọn trong túi quần rồi đi xe máy đến cửa hàng tạp hoá của chị Dương Thị Lành. Lúc này, cửa hàng tạp hóa chỉ có một mình chị Lành.

Phát bảo nữ chủ quán bán cho mình dây dầu gội đầu. Nhưng khi chị Lành vừa quay lưng thì lập tức bị Phát dùng dao nhọn đâm vòng từ phía sau vào cổ.

Bị đâm trọng thương, chị Lành ngã gục xuống đất, Phát liền lao tới cướp túi tiền nạn nhân đeo bên người bỏ chạy ra ngoài.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Văn Du (ở số 63, phố Ngũ Nhạc) đi tới cửa hàng của chị Lành phát hiện Phát cầm túi tiền cướp của chủ cửa hàng tạp hóa lên xe máy định tẩu thoát. Anh Du liền tri hô và cùng một số người dân trong khu vực vây bắt Phát.

Nhận được tin về vụ cướp, Công an phường Thanh Trì đã lập tức có mặt, phối hợp với người dân bắt giữ Phát cùng tang vật, đồng thời đưa chị Lành đi cấp cứu.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Lành đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN