Bộ đội bắt “nữ quái” vờ va chạm giao thông để trộm cắp

Vờ va chạm giao thông, Tâm nhanh tay trộm từ túi xách của một phụ nữ số tiền hơn 3 triệu đồng.

Bộ đội bắt “nữ quái” vờ va chạm giao thông để trộm cắp - 1

Hạ sĩ Nguyễn Hữu Thìn và chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn

Khoảng 12 giờ ngày 6.5, hạ sĩ Nguyễn Hữu Thìn (chiến sĩ trinh sát thuộc Đại đội trinh sát 20, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu) đã bàn giao đối tượng Bùi Thị Tâm (53 tuổi, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho Công an phường Hàng Mã để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, chị Đỗ Thị T (30 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) dừng xe máy cạnh nút giao thông Lý Nam Đế - Phan Đình Phùng để mua hoa ven đường thì bất ngờ bị Bùi Thị Tâm vờ va chạm giao thông. Lợi dụng chị T sơ hở, Tâm thò tay móc trong túi xách chị T số tiền hơn 3 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Phát hiện kẻ gian lấy tiền, chị T tri hô “cướp, cướp”. Lúc này, hạ sĩ Nguyễn Hữu Thìn đang làm nhiệm vụ gần đó phát hiện sự việc nên đã đuổi theo, khống chế đối tượng Tâm bàn giao cho Công an phường Hàng Mã.

Tại trụ sở Công an phường, chị T ngỡ ngàng vì người thanh niên giúp mình bắt trộm, lấy lại tài sản là chiến sĩ trinh sát quân đội mặc thường phục khi làm nhiệm vụ.

Theo Công an phường Hàng Mã, Tâm là đối tượng có 6 tiền án về trộm cắp tài sản và thuộc diện công an phương đang theo dõi.

Trước đó, vào tối 30.4, chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn (thuộc Lữ đoàn 144) làm nhiệm vụ tại khu vực Ngân hàng MB Bank ở phố Nguyễn Biểu (Ba Đình, Hà Nội) đã nhặt được 1 chiếc ví da màu đen bên trong có số tiền 2 triệu đồng. Chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn bàn giao lại chiếc ví cho đơn vị để tìm chủ nhân của chiếc ví.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN