Bi kịch trong kỳ án... "rác thải giết chết người"

Anh H. đến trước dãy trọ bỏ rác vào thùng. Vô tình số rác này trúng vào người Khoa- hàng xóm, đang đi bộ ngang qua. Chính vì thế, hai bên xảy ra cự cãi nhưng nhờ người dân can ngăn nên chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên sau đó, Khoa và anh H. lại gặp nhau tại quán nhậu. Rượu vào lời ra, hai bên tiếp tục cuộc cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, Khoa đã ra tay sát hại anh H.

Án mạng từ việc xả rác

Ngày 4/6, người dân xóm trọ ở địa chỉ 59/2B khu phố Đồng An (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàn tán xôn xao về vụ án mạng xảy ra tại khu trọ. Trong đó, nạn nhân được biết đến là anh Thái Văn H. (29 tuổi, quê Khánh Hòa), còn hung thủ là Hoàng Văn Khoa (42 tuổi, quê Thanh Hóa), hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bi kịch trong kỳ án... "rác thải giết chết người" - 1

Hung thủ Khoa bị công an bắt giữ.

Được biết trước đó, khoảng 20h ngày 27/5, trong lúc quét dọn phòng trọ, anh H. đến trước dãy trọ ném rác vào thùng. Vô tình số rác này trúng vào người Khoa đang đi bộ ngang qua. Lúc này, hai bên đã có lời qua tiếng lại, cự cãi nhau vô cùng quyết liệt. Khoa cho rằng, anh H. vứt rác vào người mình là hành động thiếu tôn trọng, xem thường và hỗn láo nên Khoa đã chửi mắng và xông tới muốn đánh anh H.. Tuy nhiên, lúc đó có nhiều người can ngăn nên chưa có chuyện gì xảy ra. Về phía anh H., nghĩ rằng đây là sự việc nhỏ, anh chỉ vứt rác và vô tình trúng người Khoa nên sau khi xin lỗi, anh bỏ đi nhậu cùng với đám bạn của mình, mặc  Khoa chửi bới.

Một lúc sau, anh H. đang cùng một số người bạn nhậu ở quán gần nhà trọ nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ Khoa xuất hiện và liên tục chửi anh H. về vụ vứt rác. Vì muốn giảng hòa, không thích gây sự nên anh H. nói với Khoa: “Mời anh ngồi xuống đây uống với tụi em rồi nói chuyện. Anh em trong xóm, em chỉ lỡ tay nên mới bị vậy chứ không có ý gì. Mong anh đừng giận, bỏ qua...”. Tuy nhiên, Khoa vẫn tiếp tục mắng chửi anh H. với nhiều ngôn ngữ khó nghe. Anh Trần Thanh Tuấn (SN 1972, bạn của anh H.) bức xúc đứng dậy, nói lại: “H. nó chỉ vô tình vứt trúng rác vào người anh thôi mà, không hề có gì to tát, đâu cần phải làm quá như vậy...”. Chưa nói dứt lời, Khoa đã xông vào đánh anh Tuấn và nói: “Mày chưa đủ tư cách dạy khôn tao...”.

Thấy bạn mình bị Khoa đánh, anh H. vội tới can ngăn. Bất ngờ, Khoa rút trong người mình ra con dao dài 30cm rồi đâm vào bụng anh H. hai nhát. Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh H. nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Qua công tác khám nghiệm pháp y, các bác sỹ nhận định nguyên nhân dẫn đến việc anh H. tử vong là do rách ruột non, đứt động mạch chủ dài 0,8cm x 0,1cm, khiến mất máu nhiều. Sự việc xảy ra quá nhanh, người dân có mặt tại quán nhậu hôm đó không thể tưởng tượng nổi Khoa lại ra tay giết người một cách manh động, tàn nhẫn như vậy.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an phường Bình Hòa phối hợp với Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Sau khi gây án, Khoa đã nhanh chóng bỏ trốn. Ngoài các mũi trinh sát, Công an thị xã Thuận An chia nhau truy tìm, lực lượng công an tiến hành công tác vận động đối tượng ra đầu thú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/7, lực lượng trinh sát hình sự bắt giữ được đối tượng Khoa đang lẩn trốn tại xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Tại cơ quan điều tra, Khoa cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hung thủ chuyên đi “đá xoáy, nói móc”

Theo tìm hiểu của PV, Khoa quê ở Thanh Hóa, đã đưa vợ con vào Bình Dương làm công nhân nhiều năm nay. Nhiều người dân trong khu vực nhận định Khoa  thường xuyên be bét rượu chè rồi gây gổ với người khác. Điều đặc biệt, mỗi lần như vậy, Khoa lại đi nói “móc”, “đá xoáy” khiến mọi người trong khu phố cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, vì người dân trong khu phố đều muốn sống vui vẻ, hòa thuận nên lấy “dĩ hòa vi quý” làm trọng.

Hôm xảy ra sự việc, anh H. đã xin lỗi Khoa nhiều lần nhưng hắn vẫn bực tức và tỏ vẻ khó chịu. Mọi người trong xóm trọ đều khuyên can Khoa: “Sự việc chẳng có gì, Khoa đi ngang qua rồi vướng phải thôi. Đường nhà trọ thì chật hẹp mà người đi ra vào thì đông. Từ cửa phòng ra ngõ cũng cách “một gang tay” nên không trúng người này thì trúng người khác. Vậy mà, Khoa cứ làm to tát chuyện đó lên để rồi đến nông nỗi vậy. Bây giờ, xảy ra cơ sự như thế chỉ khổ vợ con trong gia đình...”, một chị hàng xóm trong khu trọ cho biết.

Sự việc xảy ra hết sức nhanh chóng khiến người dân trong khu phố đều bàng hoàng. Trao đổi với PV, bà N.T.T. (35 tuổi, người dân chứng kiến vụ việc) cho biết: “Lúc đó, chồng tôi cũng nhậu ở đây nên tôi đến gọi về. Tôi đang nói câu chuyện với người bạn của chồng thì đột nhiên ông Khoa đi tới. Chưa tới nơi mà ông ấy đã chửi cậu H.. Vì trước đây ông ấy cũng hay nói kháy người ta nên cũng thường xuyên có lời qua tiếng lại. Cho nên, tôi vẫn nghĩ cuộc trao đổi này cũng chỉ như mọi lần nói với người khác nên không để ý đến. Thật không ngờ, lần này, ông Khoa lại giấu đâu con dao ở trong người. Để rồi khi nóng lên không kiểm soát được thì đâm người ta như vậy. Thật là đau lòng, giờ một người chết oan, một kẻ lại ngồi tù...”.

Còn đối với nạn nhân, do cuộc sống ở quê quá khó khăn nên anh H. đã để lại gia đình, một mình lên Bình Dương làm công nhân. Là người sống hiền lành, lại biết rõ tính tình của Khoa nên hôm xảy ra sự việc, anh H. rất kiềm chế. Khi đang ngồi nhậu với bạn bè, thấy Khoa tới, anh mời hắn cùng chung chén rượu để giảng hòa. “Thật không ngờ, ông Khoa ra quán tìm anh H. là đã nảy sinh ý định giết người nên mới mang theo con dao. Lúc đó, tôi cùng ngồi nhậu, thấy cuộc xung đột xảy ra, tôi và một số người bạn đã vào can ngăn nhưng ông Khoa không nghe lời mà bất ngờ rút dao ra đâm chết anh H.. Bây giờ chỉ tội cho gia đình anh H. ở quê không biết trông cậy vào ai...”, một người dân trong khu nhà trọ bày tỏ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý đúng người đúng tội

Sáng 4/6, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, xét thấy hành vi chủ động cất giấu dao và dùng dao đâm người dẫn đến tử vong đối với Hoàng Văn Khoa là có dấu hiệu phạm tội “Giết người” vô cùng nguy hiểm, được quy định tại điều 93 Bộ luật Hình sự, thuộc thẩm quyền điều tra, xử lý  của cơ quan điều tra tố tụng cấp tỉnh. Chính vì thế, ngay sau khi bắt được đối tượng, Công an thị xã Thuận An đã hoàn tất hồ sơ giao cho Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận thụ lý. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huê Trần - Dương Hạnh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN