Bi kịch em trai giết anh ruột chỉ vì bị một cái tát

Trở về phòng trọ sau cuộc nhậu, D. la mắng Phong, em trai, về chuyện làm mất chìa khóa phòng. Biết anh trai đã uống rượu nên Phong không trả lời mà chỉ hướng mắt vào chơi điện thoại. Thấy em trai im lặng, D. lao đến tát một cái vào mặt Phong. Bực tức chuyện mình bị anh đánh, Phong vớ lấy con dao gần đó, đâm thẳng vào người anh mình.

Chỉ vì chiếc chìa khóa

Mới đây, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đặng Lưu Hoài Phong (19 tuổi), quê ở Thừa Thiên – Huế, tạm trú tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về tội Giết người. Nạn nhân của Phong chính là anh ruột Đặng Tuấn D. (29 tuổi).

Tại CQĐT, Phong tỏ thái độ hoang mang và ăn năn hối lỗi. Phong khai nhận, đâm chết anh trai là do hành động bộc phát theo bản năng, không kiểm soát được hành vi. Tiếp đó, hung thủ im lặng rồi gửi lời xin lỗi với người thân về hành vi sai trái của mình.

Câu chuyện đau lòng xảy ra vào lúc 22h tối 9/8, ngay tại phòng trọ nơi hai anh em D. và Phong sinh sống. Ngày 12/8, tiếp PV, anh Trần Đăng Khoa (38 tuổi, quê Lâm Đồng), làm chung công ty và ở trọ sát bên phòng trọ của anh em D. kể: “Tối hôm đó, tôi đi làm, vừa về tới phòng được vài phút, thì tôi cũng thấy D. về tới. Lúc đó, trong người anh ấy đã có hơi men. Tôi có nghe lời qua tiếng lại giữa hai anh em D. về chiếc chìa khóa phòng trọ. D. có la mắng em trai là do không cẩn thận làm mất chìa khóa phòng và không chịu cắt chìa khóa mới”.

“Biết anh trai nhậu xỉn, nên Phong cũng tỏ vẻ không mấy hợp tác với câu hỏi của anh trai, mà chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại để chơi game. D. đã nổi nóng và xông vào tát em trai về tội hỗn láo không nghe lời mình. Do bản tính nóng nảy từ trước, nên Phong không hề nhún nhường người anh của mình. Trong lúc hai anh em lời qua tiếng lại với nhau, sẵn tiện con dao Thái Lan gọt trái cây đang ở bên cạnh, Phong vớ lấy đâm thẳng vào ngực anh trai mình, khiến D. gục tại chỗ”, anh Khoa kể thêm.

Bi kịch em trai giết anh ruột chỉ vì bị một cái tát - 1

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ án.

Nỗi đau huynh đệ tương tàn

Được biết, cách đây khoảng hai tháng, anh em D. dọn đến khu nhà trọ này ở  để làm công nhân tại thị xã Long Khánh. Bình thường hai anh em làm việc từ sáng, đến tối rồi về lại cùng nhau ăn uống vui chơi. Tuy mới về đây sống thời gian ngắn, nhưng tình cảm anh em ruột giữa D. và Phong từng khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị. Do Phong còn bé, ít tuổi và kém hiểu biết, D. hằng ngày vẫn luôn nhắc nhở em trai cẩn thận từng ly, từng tý. Do mới chuyển trọ, lỡ làm mất khóa, nên anh trai thường xuyên nhắc em phải cắt cái mới để mỗi khi ra ngoài không phải lo lắng.

Bà Đỗ Thị Lành (45 tuổi), người quản lý khu trọ cho hay: “Hai anh em D. tuy mới chuyển tới ở thời gian ngắn, nhưng ai nấy cũng đánh giá là rất hiền lành, sống hòa đồng với mọi người trong dãy trọ. Đồng thời, từ khi đến ở đến nay chưa ai thấy anh em D. có xích mích, hay lớn tiếng với nhau kể cả những người hàng xóm xung quanh. D. luôn nhỏ nhẹ chỉ bảo em trai từ chuyện lớn cho tới những việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng có lẽ, trong lúc hai anh em xảy ra xô xát, Phong không giữ được bình tĩnh nên mới hành độc bồng bột như vậy. Tối đó, đâm anh nó xong, tôi nhìn thấy nó khóc quá trời”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ấp 4, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cho biết thêm: “Lúc xảy ra vụ án, nạn nhân cũng đã tử vong. Hay tin dữ, người nhà D. đã tức tốc vào Đồng Nai bảo lãnh, đưa thi thể nạn nhân về quê Thừa Thiên - Huế an táng. Tại đây, người dân tứ xứ đổ về làm ăn, nên địa phương cũng đã đề nghị các chủ trọ làm giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng để dễ quản lý. Với trường hợp Phong giết hại anh trai ruột của mình, đây cũng là do mâu thuẫn chuyện riêng của hai anh em, không hề có chuyện ân oán gì bên ngoài”.

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Công an huyện Long Thành cho biết: “Sau khi nhận được tinbáo thông tin sự việc, công an huyện đã chỉ đạo, phối hợp với Công an xã Tam An tiếp cận hiện trường, điều tra, tạm giữ đối tượng liên quan. Hiện, chúng tôi đã giao thi thể cho người nhà đưa về quê lo hậu sự và tiến hành bàn giao đối tượng cùng tất cả hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp thụ lý vụ án theo thẩm quyền”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tô Hương Sen (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN