Bị đuổi ra khỏi nhà, con rể côn đồ đâm chết bố vợ

Giữa ông T và Giang (con rể) xảy ra mâu thuẫn. Với thói côn đồ, Giang lao tới dùng kéo đâm mạnh vào bụng của bố vợ, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Thiệt mạng bởi con rể côn đồ
Những ngày qua, dư luận không ngớt bàn tán và vô cùng phẫn nộ trước hành vi côn đồ của chàng rể bất nhân, ra tay sát hại bố vợ.

Chiều 15.5, tin tức từ đại diện Công an tỉnh An Giang cho biết, đêm 12.5, Lê Trường Giang (25 tuổi, trú tại khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang) đi nhậu về, bị bố vợ là ông Trần Văn T (49 tuổi) phát hiện. Giữa Giang và vợ xảy ra cãi vã, ông T đã vào can ngăn. Giang đã đâm vào bụng ông T, làm ông gục tại chỗ. Lập tức, ông T được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông này tử vong vào lúc 23h40 cùng ngày.

Bị đuổi ra khỏi nhà, con rể côn đồ đâm chết bố vợ - 1

Đối tượng Giang bên cạnh con gái riêng của mình lúc chưa bị bắt.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Yêm (49 tuổi, vợ ông T) đau đớn kể: Đêm đó, bà và ông T đang ở nhà thì Giang về trong trạng thái say xỉn. Sau đó, Giang liên tục chửi, la ỏm tỏi với vợ là Trần Thị Thiên Tr (22 tuổi). Lúc này, ông T vội lên tiếng hỏi vọng vào “chuyện gì vậy?” thì Giang trả lời nhưng ông T không nghe rõ và hỏi lại “mày nói gì?”. Dứt lời, Giang đáp gọn lỏn với giọng hỗn xược “tôi nói ông vô tích sự đó”. Câu trả lời này khiến ông T vô cùng bực tức nên đuổi vợ chồng Giang ra khỏi nhà. Lúc này, Giang không nói gì và bỏ ra phía sau bếp rồi bất ngờ quay lại, tay giấu sẵn cây kéo nhọn đâm một nhát thật mạnh vào vùng bụng ông T. Ông T không kịp phản ứng, la được vài tiếng “chết ba rồi”, sau đó người tím tái gục tại chỗ. Giang ôm xốc ông T chạy ra cửa làm những động tác xoa vào vết thương và cùng gia đình bên vợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu, nhưng ông T đã tử vong chỉ sau đó vài giờ.

“Sợ nhiều chuyện không hay xảy đến, tôi quyết giữ kín chuyện ông T bị Giang sát hại. Khi thi thể chồng tôi được đưa về nhà lo hậu sự, tôi yêu cầu Giang đi ra chợ ngủ, sợ các con tôi biết chuyện sẽ không hay. Nhưng, trước áp lực rất lớn từ phía gia đình, luôn nghi vấn về nguyên nhân khiến chồng tôi tử vong, tôi đành nói những gì đã xảy ra và trình báo cho công an địa phương”, bà Yêm cho biết thêm.
Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, công an tìm thấy một cây kéo nhọn, nghi là hung khí sát hại nạn nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể của ông T được bàn giao cho gia đình mai táng.

Lúc này, tên Giang đã bỏ trốn. Lập tức, các mũi trinh sát được cử đi truy bắt tên sát nhân. Bằng biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, hung thủ gây án đã sa lưới pháp luật.

Chân dung tên sát nhân

Bà Yêm nhớ lại: “Cách đây khoảng 3 năm, khi ấy Tr vừa tròn 19 tuổi, gia đình phát hiện Tr có nhiều biểu hiện khác thường nên gặng hỏi thì được Tr cho biết rằng đã có bạn trai. Sau đó, Tr dẫn Giang về nhà giới thiệu. Lần gặp gỡ đầu tiên này, bà không mấy thiện cảm trước những hình xăm vằn vện, chi chít khắp cơ thể của Giang. Vì thế, người thân hết lời khuyên ngăn Tr nên chấm dứt mối quan hệ với Giang. Biết được chuyện này, Giang âm thầm dẫn Tr đi. Vì thương con gái, tôi quyết tìm hiểu kỹ về “chàng rể tương lai”, được biết, Giang từng có một đời vợ và có một đứa con gái riêng 5 tuổi”.

Bị đuổi ra khỏi nhà, con rể côn đồ đâm chết bố vợ - 2

Bà Yêm bên di ảnh chồng.

“Chuyện đã lỡ, "ván đã đóng thuyền", đôi bên có làm một lễ, tác hợp cho đôi trẻ thành chồng vợ. Những tưởng chúng nó sẽ yêu thương nhau và chăm chỉ làm ăn, nhưng trái lại, Giang suốt ngày chỉ biết gây gổ, đánh Tr bầm tím cả mặt. Do không việc làm ổn định, Giang cùng Tr ra tận Bình Dương làm công nhân cho một xưởng gỗ, nhưng với thói vũ phu, biếng làm nên chỉ được thời gian ngắn, chúng lại trở về quê và chờ ngày sinh nở. Do sức khoẻ yếu, Tr phải chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) mổ sinh con trai, do thiếu tháng, bé chỉ được 1,1kg. Các khoản chi phí này, tôi phải chạy vạy khắp nơi mới có tiền lo cho con. Đến khi sức khoẻ Tr và cháu ngoại tạm ổn, tôi đưa về gia đình ở để tiện bề chăm sóc. Sống tại đây chưa đầy 3 tháng, Giang đã đang tâm giết chết bố vợ. Sau khi Giang gây ra cái chết cho chồng tôi, phía thông gia chưa một lần đến thăm hỏi, thắp một nén hương đưa tiễn”, bà Yêm nói trong đau đớn.

Qua tin tức PV tìm hiểu, ông T là trụ cột gia đình, ông mất đi để lại gánh nặng rất lớn cho người vợ gầy yếu. Hằng ngày, bà phải tần tảo sớm hôm mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ để nuôi 4-5 miệng ăn. Sau khi chồng chết, việc buôn bán của bà Yêm phải tạm nghỉ, ở nhà chăm nom con gái và đứa cháu ngoại.
Riêng Giang được người dân địa phương biết đến là đối tượng lêu lổng, không việc làm ổn định. Giang luôn thể hiện “khí phách, ra oai” bằng cách thường xuyên để lộ những hình xăm vằn vện, ai cũng ngại tiếp xúc vì sợ rước hoạ vào thân. Giang là con út trong gia đình có 3 anh em, học chưa hết cấp 2. Gia đình Giang chủ yếu sống nhờ vào tiệm nước giải khát do mẹ Giang quản lý, nên cuộc sống cũng rất khó khăn.

Cũng theo bà Yêm, Tr là con gái út trong gia đình có 4 anh em. Anh thứ hai của Tr là Trần Văn Tuấn (28 tuổi) mắc chứng bệnh khù khờ bẩm sinh. “Vậy mà, trong một lần Giang “nhập tửu”, nó đã ra tay bóp cổ người anh vợ đáng thương này suýt chút nữa thì mất mạng. Lần đó, nhờ người thân phát hiện, Giang mới chịu dừng tay. Chồng tôi mất là nỗi đau rất lớn cho gia đình, không gì bù đắp được, rất mong cơ quan công an điều tra, làm rõ và xử lý đúng quy định pháp luật”, bà Yêm nói.

Ngay sau đó, chúng tôi liên tục đặt hàng loạt câu hỏi, nhưng Tr vẫn không thốt được nên lời. Đôi mắt ngấn lệ, Tr chỉ vết thương tím bầm ở khoé mắt mà trước đó bị Giang bạo hành, lí nhí cho biết: “Giờ em không biết phải làm gì, vì em mà cả gia đình phải chịu khổ, vì em mà cha nay vĩnh viễn không còn”.

Chiều 15.5, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án xảy ra hôm 12.5. Nạn nhân là ông Trần Văn T (49 tuổi, trú tại số 119/2, tổ 2, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang). PC45 đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Trường Giang để điều tra về hành vi giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm/Người Đưa Tin
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN