Bị đâm chết vì nói "con gái nhậu lầy"

Thấy cô gái vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nam thanh niên buột miệng: "Con gái đã nhậu lầy mà còn đi vệ sinh lâu". Nam thanh niên bị đâm chết sau đó.

Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Bỉnh Nhường (SN 1996, quê Bạc Liêu) về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Tối 22-9-2016, Nguyễn Bỉnh Nhường, Sơn Sà Rinh, Lâm Thị Hồng Thanh đến khu vực bờ kè kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP HCM) uống bia.

Nhóm Nhường đến trước, sau đó có nhóm Võ Quách Kha (không quen biết) vào quán sau và ngồi cách nhóm Nhường khoảng 7 m.

Bị đâm chết vì nói "con gái nhậu lầy" - 1

Nguyễn Bỉnh Nhường lúc mới bị bắt

Đến 23 giờ cùng ngày, gặp chị Thanh trước nhà vệ sinh, Kha nói: "Con gái đã nhậu lầy mà còn đi vệ sinh lâu". Chị Thanh quay lại bàn kể lại cho cả nhóm nghe.

Rinh móc đèn pin có tính năng phóng điện bấm xẹt tia lửa điện để đe nhóm Kha. Thấy vậy, Kha sang bàn đạp vào người khiến Rinh ngã xuống đất. Rinh hỏi tại sao đánh thì Kha nói: "Thấy ghét nên đánh".

Sau đó, Kha liên tục tấn công Rinh. Thấy vậy, Nhường xông đến cầm dao bấm đâm Kha và bạn Kha, làm bị thương một người.

Rinh được nhóm bạn đưa đến bệnh viện băng bó vết thương. Kha được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong trước khi nhập viện. Ngày 18-9-2016, Nhường bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp.

Quá trình điều tra, vợ nạn nhân Võ Quách Kha yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần và trợ cấp nuôi con nhỏ gần 1,3 tỉ đồng. Mẹ nạn nhân yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí mai táng gần 400 triệu đồng. Bị can Nguyễn Bỉnh Nhường chưa khắc phục.

Tìm bạn gái giải quyết mâu thuẫn, 8X đâm chết người rồi tự sát

Đi tìm bạn gái giải quyết mâu thuẫn tình cảm, Trí đâm 2 người thương vong rồi tự đâm vào ngực mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN