Bị đâm chết trong đám tang người thân

Sự kiện: Tin ngắn

Do thiếu nợ và cứ khất lần, Trần Minh Tuấn đã bị chủ nợ đến đòi nợ lúc nhà đang có tang. Hai bên xô xát dẫn đến án mạng tại đám tang...

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa gia hạn điều tra đối với Đỗ Phi Hùng và Nguyễn Tấn Lộc (cùng ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Giết người".

Cơ quan công an cần làm rõ có hay không hành vi che giấu và không tố giác tội phạm của một số người thân Đỗ Phi Hùng.

Bị đâm chết trong đám tang người thân - 1

Nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Năm 2014, Trần Minh Tuấn (SN 1983, ngụ quận 1) có vay của Hùng 33 triệu đồng. Tuấn trả cho Hùng được 18 triệu đồng, còn lại 15 triệu đồng Tuấn nhiều lần khất nợ.

Chiều 13-10-2016, Nguyễn Tấn Lộc đang ngồi nhậu trên đường Bùi Viện (quận 1) thì Hùng gọi điện kêu Lộc đưa "hàng" để đi tìm Tuấn giải quyết. Sau đó, Hùng đến chở Lộc đi giải quyết món nợ với Tuấn.

Khi đến nhà vợ Tuấn trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3, TP HCM), do nhà đang có tang lễ nên Hùng kêu Tuấn ra nói chuyện còn Lộc ở trên xe. Tuấn nói: "Muốn gì thì để qua đám tang rồi tính" nhưng hai bên vẫn to tiếng.

Tuấn vào nhà lấy cây ba trắc ra đánh Hùng chảy máu đầu. Hùng cầm dao đâm khiến Tuấn tử vong sau đó.

Khi biết Tuấn không qua khỏi, một số người thân đã đưa 30 triệu đồng để Hùng và Lộc trốn xuống Đồng Tháp.

Hành trình trốn chạy của kẻ đâm chết người trong đám tang ở Sài Gòn

Dù không có mâu thuẫn hay xích mích nhưng Tâm vẫn dùng dao hạ sát người từng ngồi nhậu chung với mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN