Bị công an bắt, tên cướp ôm mặt khóc như đứa trẻ

Sự kiện: Tin pháp luật

Tại trụ sở công an, tên cướp tỏ ra hối hận, ôm mặt khóc như đứa trẻ mong công an cho cơ hội làm lại cuộc đời và đoàn tụ với gia đình.

Ngày 20.9, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1, TP HCM đang tuần tra thì phát hiện nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên bám theo. Đến khu vực gần Công viên 23.9, đối tượng áp sát xe, giật điện thoại của một người phụ nữ rồi bỏ chạy.

Bị công an bắt, tên cướp ôm mặt khóc như đứa trẻ - 1

Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an

Bị truy đuổi tên cướp liên tục lạng lách vào dòng xe cộ đông đúc hòng cắt đuôi trinh sát. Cuộc rượt đuổi như phim hành động qua nhiều tuyến đường từ quận 1 đến quận 4 khiến nhiều người hoảng sợ.

Đến đường Nguyễn Hữu Hào (quận 4) tổ trinh sát vượt lên đạp ngã xe, khống chế đối tượng giao cho công an xử lý.

Bị công an bắt, tên cướp ôm mặt khóc như đứa trẻ - 2

Chiếc điện thoại công an thu giữ và trả lại cho bị hại

Tại trụ sở công an, đối tượng Nguyễn Minh Hiệp (29 tuổi) khai do túng quẫn nên mới làm liều đi cướp nhưng không ngờ bị bắt. Hiệp tỏ ra hối hận, ôm mặt khóc như đứa trẻ, xin công an cho cơ hội làm lại cuộc đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN