Bị bắt cùng 1kg ma túy đá ngụy trang dưới thùng mắm tôm

Từng nằm trong ban bảo vệ tổ dân phố, nhưng do ham chơi nên bị sa thải và trở thành "ông trùm" buôn bán ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Chiều ngày 25/8, đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng CSĐTTP về TP Ma túy (PC47), công an TP. Đà Nẵng cho biết, phòng PC47 vừa bắt giữ đối tượng Lê Quang Hòa, (SN 1982), trú quận Cẩn Lệ, TP. Đà Nẵng cùng tang vật là 1kg ma túy đá, một bình xịt hơi cay và một dao bấm.

Theo trung tá Trần Ngọc Sơn, người trực tiếp cùng các trinh sát phòng PC47 công an TP. Đà Nẵng bắt giữ Hòa cùng tang vật khi Hòa vừa nhận hàng từ tuyến xe Hoàng Long chạy từ Hải Phòng vào Đà Nẵng cho biết, qua nắm bắt trên địa bàn, tháng 6/2015 phòng PC47 phát hiện một thanh niên chuyên bán buôn ma túy đá với số lượng, đến tháng 7, phòng PC47 đã xác định được danh tính, địa chỉ của người thanh niên trên là Lê Quang Hòa.

Bị bắt cùng 1kg ma túy đá ngụy trang dưới thùng mắm tôm - 1

Đối tượng Lê Quang Hòa

Bằng phương pháp nghiệp vụ, phòng PC47 đã xác định Hòa sẽ nhận một số lượng ma túy lớn từ Hải Phòng gửi vào ngày 21/8. Ngoài lãnh đạo phòng, tất cả các trinh sát phòng PC47 đã được phân công cắm chốt ở bến xe trung tâm và trên tất cả các tuyến đường từ hầm Hải Vân đến các quận, huyện trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Đúng 14h30 ngày 21/8 Hòa xuất hiện và đi cùng một "chân rết" lên bến xe trung tâm TP. Đà Nẵng, nhưng khi vào đến khu vực nhà xe Hoàng Long trong bến, Hòa lượn lờ rồi lại lên xe chạy thẳng lên khu vực hầm Hải Vân.

Nhưng mọi di chuyển của Hòa đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát phòng PC47 ở mọi tuyến đường. Đúng 15h cùng ngày, một chiếc xe khách Hoàng Long khi vừa qua hầm Hải Vân về bến xe trung tâm thành phố thì bất ngờ dừng lại trên đường Nguyễn Lương Bằng và bỏ một thùng xốp trên vỉa hè.

Khi "hàng" vừa xuống xe, Hòa cho "chân rết" ra nhận và đưa lên xe ta xi còn Hòa chạy xe máy phía trước để nắm bắt động tĩnh. Khi đến số 613 đường Nguyễn Lương Bằng, cách bến xe trung tâm vài km, Hòa dừng xe và ra hiệu cho "chân rết" mang "hàng" xuống taxi.

Bị bắt cùng 1kg ma túy đá ngụy trang dưới thùng mắm tôm - 2

Thùng xốp hai đáy chứa ma túy được ngụy trang đựng mắm tôm

Khi Hòa cùng "chân rết" vào quán ca fe vỉa hè chưa kịp kêu nước uống thì đã bị các trinh sát phòng PC47 bắt giữ. Kiểm tra nhanh trên người Hòa, các trinh sát thu giữ một bình xịt hơi cay, một con dao và một gói ma túy đá.

Khi các trinh sát mở hộp xốp ta thì thấy toàn là mắm tôm, tép khô ngoài ra không có một thứ gì khác. Thấy thùng xốp của mình "vô tội", Hòa bắt đầu kêu la, vùng vẫy cho rằng công an bắt nhầm người.

Nhưng khi các trinh sát cậy đáy thùng xốp ra, ở phía dưới đáy thì phát hiện một bọc ly lông bên trong có chứa 1kg ma túy đá thì lúc đó Hòa mới cúi đầu nhận tội.

Bị bắt cùng 1kg ma túy đá ngụy trang dưới thùng mắm tôm - 3

1kg ma túy được dấu dưới đáy thùng xốp

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận, số ma túy trên được Hòa mua từ Hải Phòng với giá 600 triệu đồng, nếu bán buôn trót lọt Hòa sẽ có số tiền 1,2 tỷ đồng.

Được biết Hòa sinh ra trong một gia đình có điều kiện, đã có vợ và hai con, trước đây Hòa từng làm trong ban bảo vệ tổ dân phố ở địa phương, nhưng do hàm chơi nên bị sa thải.

Hiện tại phòng PC47, công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Huy (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN