Bắt khẩn cấp "yêu râu xanh" hãm hại cô gái tâm thần

Đợi lúc mọi người vắng nhà, Sáu liền đột nhập vào trong rồi giở trò đồi bại với cô gái tâm thần đến mang thai và hạ sinh một bé trai được giám định AND cùng huyết với Sáu.

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Sáu (SN 1962, ngụ ấp Bình Thuận 2, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Nạn nhân là cô gái bệnh tâm thần N.T.D.H. (SN 1993, hàng xóm với Sáu).

Thông tin đối tượng Sáu bị bắt đã khiến vùng quê vốn thanh bình bỗng trở nên xôn xao đến lạ thường.

Tiếp cận nguồn dư luận, từ sáng sớm ngày 29/9, PV đã có mặt tại địa phương.

Bà nội của H. nhớ lại: “Trước đó, Sáu nhiều lần đến nhà chơi. Do là con đỡ đầu nên Sáu tự nhiên qua lại uống nước trà trò chuyện với gia đình. Mặc dù, nhiều lần hàng xóm cảnh báo “nhà có trộm”, bởi ít lần mọi người bắt gặp Sáu trèo rào từ phía trong nhà tôi ra ngoài nhưng không ai tin. Đến khi, phát hiện cháu H. mang thai thì mới tá hỏa và xâu chuỗi lại những việc đã qua rồi trình báo công an.

Biết gia đình tôi tố cáo, Sáu liền cậy người đến xin lỗi, mong bỏ qua nhưnggia đình không đồng ý, muốn pháp luật giải quyết. Mãi đến khi Cơ quan Công an có đầy đủ chứng cứ nên thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Sáu”.

Bắt khẩn cấp "yêu râu xanh" hãm hại cô gái tâm thần - 1

Hình minh họa.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Văn Sáu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo tin tức từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 4/2014, Sáu sang nhà hàng xóm chơi thì thấy H. đang tắm trong nhà tắm nên đã xông vào thực hiện hành vi giao cấu với H..

Thấy dễ dàng, vì H. mắc bệnh tâm thần, không phản kháng lại nên vào khoảng tháng 5/2014, Sáu lại sang nhà H. và tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại khi mọi người thân của H. đều vắng nhà.

Tương tự, lần thứ 3 Sáu quan hệ với H. vào khoảng tháng 7/2014 cũng không bị phát hiện.

Ngày 2/1, thấy H. có biểu hiện lạ nên đưa đi khám thì tá hỏa phát hiện H. có thai 29 tuần 2 ngày tuổi. Quá bàng hoàng, cha của H. đã làm đơn yêu cầu Công an huyện Long Hồ vào cuộc điều tra làm rõ, truy tìm “tác giả” bào thai kia là ai.

Ngày 15/3, H. hạ sinh 1 bé trai và được giám định AND, bé trai này cùng huyết thống với Sáu.

Ngoài ra, kết quả giám định thì H. bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, không có năng lực nhận thức điều khiển hành vi.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ đã thi hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Sáu, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Chị Nguyễn Thị A.Đ. (SN 1991, chị gái H.) đau đớn cho biết: “H. vốn bị bệnh bại não bẩm sinh, tay chân đều co quắp nằm một chỗ. Đến 7 – 8 tuổi thì tứ chi của H. mới dần cử động và bắt đầu đi lại được. Năm lên 10 tuổi, H. tự tập ăn cơm, tập nói bập bẹ từng tiếng như một đứa trẻ lên 3. Dù hiện đã 22 tuổi, nhưng H. vẫn không làm chủ được hành vi, mọi chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân đêu được người thân hỗ trợ”.

Cùng ngày, PV tìm đến gia đình của đối tượng Trần Văn Sáu để tìm hiểu. Người đàn bà được cho là vợ của Sáu xua tay: “Tôi không biết gì đâu, suốt ngày tôi đi làm thuê nên không được rõ”. Dứt lời, người đàn bà này đi thẳng vào phía trong nhà.

Theo người dân địa phương, Sáu từng đi bộ đội. Hiện Trần Văn Sáu có vợ và hai con đang tuổi đến trường, cuộc sống khó khăn. Hàng ngày, Sáu nhận chăm sóc vườn kiểng cho bà con trong vùng, còn vợ Sáu thì mua bán nhỏ, sống lay lắt qua ngày.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng củng cố hồ sơ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN