Bắt 2 nữ tặc vào chợ chen lấn móc túi

Nghe một phụ nữ báo vừa bị móc túi ở chợ, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã cùng nhóm của mình theo dõi, đưa 2 phụ nữ móc túi tại chợ về công an phường.

Lúc 9 giờ ngày 14/12, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1961, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) báo tin vừa bị móc túi mất 500.000 đồng, tại chợ Bình Điềm, phường Phú Hoà.

Bắt 2 nữ tặc vào chợ chen lấn móc túi - 1

Hai "nữ tặc" móc túi trong chợ bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và Trần Anh Tuấn bắt giữ.

Đến chợ, sau 10 phút theo dõi, anh Hải cùng anh Trần Anh Tuấn và Nguyễn Phạm Hùng Phong phát hiện 1 phụ nữ đeo khẩu trang, đi xe máy BKS 39T1 – 2941, chạy chậm trong chợ. Gần đó là một phụ nữ khác đang chen trong đám đông để tìm cơ hội móc túi.

Khi thấy các “hiệp sĩ”, người phụ nữ đang chen lấn lách ra, lên xe để đồng bọn tăng ga bỏ chạy nhưng bị các “hiệp sĩ” đuổi theo mời về Công an phường Phú Hòa làm việc.

Bước đầu, cả 2 "nữ tặc" khai nhận mới móc được… 500.000 đồng, kiểm tra người cả hai phát hiện có nhiều tiền mệnh giá 500.000 đồng. Người điều khiển xe khai tên Mai Hà Như Thủy (SN 1974, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), kẻ móc túi là Võ Ngọc Thảo (SN 1971, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN