Bắn chết người vì tưởng... lợn rừng

Trong khi đang đi săn thú trong rừng, Bốc giương súng lên bắn, nhưng không may bắn chết người cùng nhóm đi săn là anh Thoi vì tưởng là... lợn rừng nấp trong bụi rậm.

Bắn chết người vì tưởng... lợn rừng - 1

Đưa thi thể nạn nhân ra ngoài rừng, chờ cơ quan chức năng đến khám nghiệm điều tra.

Chiều nay (25.11), ông Hồ Văn Phen - Chủ tịch UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - cho biết: Theo lời khai ban đầu của Hồ Văn Bốc (SN 1993) tại trụ sở Công an xã Phước Thành, sáng sớm cùng ngày, Bốc cùng hai anh Hồ Văn Thoi (SN 1977) và Hồ Văn Rum (SN 1984, ngụ cùng thôn 4A, xã Phước Thành) mang súng tự chế rủ nhau đi săn thú tại khu vực rừng thôn 3, xã Phước Thành.

Đến 9h sáng, nhóm đi săn phát hiện thấy lợn rừng nên chia thành 3 hướng vây bắn. Do trời mù, tưởng là lợn rừng nấp trong bụi rậm nên Bốc giương súng lên bắn nhiều phát vào mục tiêu.

Sau đó, Bốc tưởng hạ gục được lợn rừng nên tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện anh Thoi bị trúng đạn, trọng thương. Bốc và anh Rum cõng nạn nhân chạy về làng cấp cứu, nhưng do vết đạn gây thương tích ở vùng ngực, đùi quá nặng nên anh Thoi đã tử vong trên đường đưa về nhà.

Đến trưa cùng ngày, đối tượng bắn chết người vì tưởng lợn rừng đã đến Công an xã tự thú và khai báo sự việc.

Vụ việc đang được Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng - Trọng Ý ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN