Bà trùm ma túy và cuộc đấu súng trên đỉnh Pùng Ngua

Hiếm có nữ tội phạm nào vừa xinh đẹp vừa giỏi bắn súng như Lữ Thị Châm. Tài thiện xạ của bà trùm ma túy này được cho là có thể xếp vào hàng 'giang hồ đệ nhất súng'.

Từ hoa khôi thành bà trùm ma túy

Xinh đẹp như một bông hoa giữa núi rừng xứ Nghệ nhưng Lữ Thị Châm lại chọn một cuộc sống giang hồ và trở thành "nữ tướng" thống lĩnh một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Thời còn làm mưa làm gió, Châm nổi tiếng là một xạ thủ "bách phát bách trúng" với biệt tài bắn súng cả hai tay.

Bà trùm này đi đâu cũng ém hàng nóng trong người như những cao bồi thứ thiệt cho nên ai ai cũng nể sợ, nói gì, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, suy nghĩ kỹ càng tránh làm chị phật ý, mất mạng như chơi.

Châm xuất thân gái bản, sinh năm 1975, là con út trong một gia đình nông dân nghèo đông con ở bản Bố (xã Cắm Muộn, Quế Phong, Nghệ An). Thông tin trong giới giang hồ, nhiều người cho rằng Châm học chưa hết lớp một thì bỏ, ở nhà làm nương cho nên đọc chưa thông, viết chưa thạo nếu không nói là mù chữ. Nếu học nhiều hơn, biết nhiều cái chữ hơn, có lẽ Châm đã không chọn một con đường tăm tối như vậy để đi.

Mặc dù học hành không tới đâu nhưng Châm càng lớn càng xinh đẹp. Nếu Châm tham gia một cuộc thi nhan sắc nào đó chắc cô sẽ không về tay không. Nhưng chẳng cần đoạt vương miện thì sắc đẹp của Châm cũng đã được cánh trai bản hết mực tôn vinh và tỏ lòng ái mộ một cách nhiệt tình chưa từng có.

Không ngày nào trai bản xa gần không kéo đến nhà Châm thổi khèn, thổi sáo xin được sánh đôi nhưng người đẹp chẳng đoái hoài. Càng được săn đón, Châm càng ý thức được vị thế của mình và cô quyết định mình phải nhìn xa hơn, nghĩ lớn hơn, sống táo bạo hơn và nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao hơn.

Bà trùm ma túy và cuộc đấu súng trên đỉnh Pùng Ngua - 1

Tang vật của vụ án và đối tượng buôn bán ma túy bị bắt giữ

Thời đó, khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, nạn khai thác vàng thổ phỉ ở rừng Huổi May (xã Cắm Muộn) rộ lên như một sơn sốt. Châm cùng dân bản cũng lao vào cơn sốt đó như con thiêu thân.

Các bãi khai thác vàng không chỉ là nơi nuôi dưỡng những ước mơ đổi đời mà còn là "thánh địa" của tệ nạn xã hội, mại dâm và ma tuý. Đó cũng là một trong những ký do khiến Quế Phong được mệnh danh là “thủ phủ” về ma tuý lớn nhất nước.

Rất nhiều đối tượng người nước ngoài đã xâm nhập trái phép về đây móc nối với một số đối tượng người Mông, người bản địa để thực hiện các phi vụ buôn bán hàng trắng. Và cô sơn nữ xinh đẹp có những hoài bão lớn lao kia đã nhìn thấy cơ hội đổi đời của mình trong những phi vụ buôn bán này.

Lúc đầu, Châm chỉ bán lẻ với số lượng ít nhưng không lâu sau đó, đóa hoa xinh đẹp của núi rừng xứ Nghệ nhanh chóng móc nối được với những ông trùm ma túy người Lào trong những phi vụ lớn hơn bội phần.

Châm trở thành người cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Ma túy được vận chuyển từ Lào sang vùng rừng núi Pùng Ngua hiểm trở để từ đó đổ về xuôi tiêu thụ. Biết mình không thể để bị bắt, Châm không tiếc tiền trang bị vũ khí. Không thể phủ nhận cô ta là một xạ thủ đáng gờm với phản xạ cực nhanh nhạy và chính xác.

Cuộc đấu súng nghẹt thở trên đỉnh Pùng Ngua

Nhận định đây có thể là một đường dây tội phạm ma túy lớn, có tổ chức và được trang bị vũ khí nóng, lực lượng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) đã báo cáo và được BCH BĐBP tỉnh chỉ đạo lập Chuyên án 302L để theo dõi và triệt phá.

Sau hơn 4 tháng theo dõi, mật phục, lực lượng chiến sỹ ĐBP 519 đã nắm được mọi động thái của chúng. Qua đó phát hiện nhóm này gồm có 6 đối tượng cả nam lẫn nữ. Đặc biệt, mỗi lần mang ma túy vượt biên giới sang Việt Nam để bán, các đối tượng người Lào thường mang theo cả vũ khí nóng như súng AK, K54, lựu đạn... để phòng thân. Vì vậy, kế hoạch đánh bắt đường dây này được thực hiện rất chi tiết, nắm vững địa bàn để tổ chức bao vây mật phục.

Không giống với những vụ ma túy trước, lần này bọn chúng không dựng lán cố định trong rừng mà chỉ mua bán lưu động, dùng hang động hiểm trở làm căn cứ và nơi tàng trữ ma tuý. Ngoài việc luôn mang theo lương thực, nhóm tội phạm nguy hiểm này luôn trang bị vũ khí trên người để sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng khi bị truy quét.

Nhận được thông tin đêm 18/5 sẽ có 5 đối tượng người Lào trang bị súng ống vận chuyển ma túy với số lượng lớn xâm nhập địa bàn để bán cho các đối tượng người Việt, lực lượng tăng cường của Phòng PCTPMT nhanh chóng phối hợp với ĐBP 519 đóng tại xã Tri Lễ triển khai thành 2 tổ công tác gồm 12 đồng chí có trang bị đầy đủ vũ khí và chó nghiệp vụ, tiến hành triển khai đến vị trí mật phục tại khu vực Pùng Ngua.

3h 45 phút ngày 19/5, tổ mật phục phát hiện 3 đối tượng vai mang túi xách, tay lăm lăm vũ khí tiến đến đỉnh Pùng Ngua. Phát hiện đối tượng, tổ công tác tiến hành phương án truy quét. Tuy nhiên, khi phát hiện tiếng động lạ, các đối tượng chĩa súng bắn xối xả về phía lực lượng đang triển khai kế hoạch vây bắt.

Tình thế nguy hiểm buộc các chiến sĩ BĐBP phải nổ súng. Cuộc đấu súng ác liệt giữa lực lượng vây bắt và các đối tượng buôn bán ma túy kéo dài suốt 40 phút đến khi 1 trong 3 đối tượng trúng đạn gục xuống, chúng mới chịu quăng vũ khí tháo chạy.

Đối tượng trúng đạn đã chết chính là Lữ Thị Châm, hai tên khác bị bộ đội biên phòng bắn trọng thương nhưng chỉ bắt được một tên, tên còn lại được đồng bọn yểm trợ và lợi dụng rừng núi hiểm trở đã lăn xuống vực trốn thoát.. Sáng ngày 22/5, các chiến sĩ biên phòng phát hiện ra tên bị thương trốn thoát trong cuộc đấu súng nằm chết dưới vực.

Tang vật thu được tại hiện trường sau cuộc đấu súng là 17,5 bánh heroin, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 33 viên đạn các loại, 2 quả lựu đạn, 4 điện thoại di động, 2 chiếc cân tiểu ly và một số tiền gồm hơn 22,4 triệu đồng, 200 USD, 48.000 kíp Lào.

Đến tận bây giờ, khi nhắc chuyện xưa, nhiều người trong giới giang hồ vẫn không hiểu tại sao một tay thiện xạ "giang hồ đệ nhất súng" như Châm lại dễ dàng bị hạ gục đến thế. Nhiều người tiếc cho một đóa phù dung của núi rừng xứ Nghệ vì lầm đường lạc lối mà tan một giấc mộng xuân ngời. Xét cho cùng đó cũng là một kết cục khó tránh khỏi bởi trong mọi cuộc chiến, cái ác luôn phải nhận những kết cục như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Dung (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN