Bà mẹ nhẫn tâm dìm chết 2 đứa con (Kỳ 2)

Không mấy ai ngờ được bà mẹ trẻ ấy từng phải trải qua nhiều cú sốc đến thế.

Vòng tròn luẩn quẩn " li hôn - phá thai - li hôn "

Sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, Fumiko là con út trong một gia đình có tới 6 anh chị em. Nói về tuổi thơ của bà mẹ trẻ này chẳng có gì đặc biệt. Là một cô bé hiếu động, Fumiko rất hứng thú với hoạt động thể thao và nghệ thuật. Những bạn bè cùng trang lứa đánh giá Fumiko rất dễ gần, hòa đồng nhưng người thân cô lại cho rằng Fumiko có lối sống tự kỉ và thích phê bình người khác.

Tìm về quá khứ của người mẹ trẻ, cơ quan điều tra biết được Fumiko từng phải chịu cảnh gia đình chia ly. Sau khi sinh 6 người con, bố mẹ Fumiko bắt đầu xảy ra mâu thuẫn rồi li hôn. Đa số thời gian sau này, cô đều sống với người cha dượng và mẹ đẻ.

Điều đặc biệt trong thời gian tuổi xuân của Fumiko, cô mang thai ngoài ý muốn với một chàng trai cùng khu phố. Sự việc xảy ra và bị bại lộ khiến cho người thân cũng như bạn bè Fumiko choáng váng. Kể từ đó cô bị nhiều người thân ghét bỏ. Họ cho rằng việc mang thai khi chưa cưới là xúc phạm gia đình và người thân.

Bị dồn vào bước đường cùng, Fumiko đi tới bệnh viện nhờ các bác sĩ phá cái thai trong bụng. Mặc dù được nhiều bác sĩ khuyến cáo nhưng Fumiko vẫn kiên quyết phá bỏ.

Tới năm 1972, khi cô gái trẻ vừa tròn 20 tuổi, Fumiko đã chuyển tới Los Angeles học nhạc tại trường đại học Glendale. Ở đây, cô hi vọng sẽ quên đi quá khứ và trở thành một nghệ sĩ Pinano thực thụ.

Cô kết hôn với một anh chàng cùng học sau khi tới đây được 2 tháng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân vội vàng này cũng chỉ kéo dài được khoảng 3 năm thì họ chia tay.

Năm 1980, bước ngoặt cuộc đời Fumiko đã xuất hiện khi cô làm nhân viên ở quán ăn dành cho người Nhật. Tại đây, cô gặp và yêu một người đồng hương tên Itsuroku.

Bản thân Itsuroku ban đầu cũng không hề biết cô gái trẻ kia đang để mắt đến minh nhưng chẳng bao lâu sau đó, họ gặp mặt rồi nhanh chóng hẹn hò. Một lần, hai lần rồi tần suất 2 người gặp nhau nhiều hơn, Fumiko và Itsuroku yêu nhau và quyết định đi tới đám cưới. Mặc cho quá khứ của Fumiko, anh bạn trai kia vẫn kiên định sẽ cưới cô.

Ngay sau khi cưới nhau, Fumiko từ bỏ mọi thứ để về làm bà vợ chuyên lo chuyện nội trợ và gia đình, mặc dù vậy cô đam mê đàn piano. Về phần người chồng trẻ, Itsuroku không có được nhiều thành công trong công việc kinh doanh mặc dù anh nỗ lực hết mình. Nỗi lo phải trang trải chi phí khi vợ sinh hạ đứa con đầu lòng khiến ông chồng thường xuyên suy tư, lo lắng.

Tới năm 1980, Fumiko sinh hạ cậu con trai đầu lòng tên Kazutaka. Mặc dù sinh con ra nhưng người mẹ trẻ không nhận được nhiều sự quan tâm từ chồng. Với tâm lý của phụ nữ sau sinh, Fumiko suy nghĩ túng quẫn và quyết định một ngày nào đó sẽ ôm con bỏ trốn.

Một kế hoạch hoàn hảo được Fumiko từ từ dựng lên. Mỗi ngày cô lại viết thêm vài dòng vào cuốn nhật ký bí mật những điều sẽ làm trong thời gian tới. Năm 1984, cô sinh hạ đứa con thứ hai tên Yuri. Cuộc vượt cạn này được coi là bước ngoặt của Fumiko. Thời gian sau đó, cả mẹ đẻ và chồng cô đều có chung nhận định Fumiko đang trầm cảm hoặc gặp vấn đề gì đó về tâm lý. Khuôn mặt cô lúc nào cũng trầm tư như thể đang tính toán điều gì đó.

Không ít lần người chồng Itsuroku vô tình thấy vợ mình choàng dậy giữa đêm ăn uống một cách vô tội vạ rồi lại đi ngủ. Không chỉ vậy, Fumiko còn có "tật" quên không cho 2 đứa trẻ ăn khiến nhiều lần chúng suýt đói lả.

Cuộc sống vợ chồng theo truyền thống người Nhật thuần túy khiến Fumiko ngày càng thấy bức bí. Đặc biệt là cách phải chăm bẵm con cái cho người chồng Itsuroku đi làm. Rất nhiều lần cô thể hiện thái độ bằng việc cứ thấy chồng đi làm về làm cáu gắt con cái rồi làm những việc không đúng với nề nếp gia đình.

Người vợ trẻ dường như đang cố gắng phá bĩnh tất cả để làm theo ý của mình. Liệu chuyện này còn tồi tệ đến mức nào? Đây có phải ngọn nguồn của bi kịch? Mời các bạn đón đọc Bà mẹ nhẫn tâm dìm chết 2 đứa con (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM thứ 7, ngày 2/6/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sangnv ([Tên nguồn])
Bà mẹ nhẫn tâm dìm chết 2 đứa con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN