Bà chủ vựa phế liệu chết bí ẩn với nhiều vết đâm

Sự kiện: Trọng án Bình Định

Nhiều ngày không thấy chủ vựa phế liệu mở cửa để mua bán, nhiều người vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân nằm bất động trong nhà, trên người có nhiều vết đâm.

Ngày 8.11, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết chủ vựa phế liệu, bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1971, ngụ thôn Xuân An, xã Cát Minh, huyện Phù Cát).

Đại diện UBND xã Cát Minh cho biết, trước đó, vào chiều 6.11, nhiều ngày không thấy bà Xuân mở cửa thu mua phế liệu nên người dân đến nhà kiểm tra, khi mở cửa vào bên trong mọi người tá hỏa phát hiện bà Xuân đã tử vong.

Theo khám nghiệm ban đầu của cơ quan công an, bà Xuân đã chết khoảng 2 ngày; nạn nhân bị nhiều vết đâm trên người, tài sản và đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn.

Theo người dân địa phương, bà Xuân sống một mình và đã mở cơ sở thu mua phế liệu được vài năm nay.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Thịnh ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN