Anh rể đầu độc em vợ sau khi bị từ chối “quan hệ”

Sự kiện: Trọng án

Lài nghĩ bà H. từ chối Lài nhưng giờ lại đang “vui vẻ” với nhân tình. Càng nghĩ ngợi, thứ liên tưởng “bệnh hoạn” đó càng đẩy Lài đến những nhận định sai trái. Và cuối cùng, Lài nghĩ đến phương án trả thù, “ăn không được thì đạp đổ”.

Chồng bất hạnh mất sớm, bà H. phải một nách nuôi đàn con nhỏ. Trong hoàn cảnh ấy, Trương Văn Lài (SN 1966) thường lui tới với tư cách anh rể. Nhìn bên ngoài, không ít người thầm cảm phục, tưởng đó là nghĩa cử của Lài. Chẳng ai ngờ, phía sau sự “quan tâm” bất thường ấy là một ý đồ bại hoại.

Anh rể đầu độc em vợ sau khi bị từ chối “quan hệ” - 1

Bà H. chỉ hiện trường vụ việc

“Mía ngọt tính đánh cả cụm”

Đầu tháng 8 vừa qua, Trương Văn Lài (SN 1966, trú tại thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã bị Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà ra quyết định khởi tố bị can về tội cố ý Giết người. Ngược dòng thời gian, Trương Văn Lài lấy chị gái của bà N.T.H (SN 1968) và có một gia đình khá êm ấm. Công việc bảo vệ Trường học của Lài, dẫu thu nhập không cao nhưng ổn định. Nhờ khoản thu nhập thường xuyên này, Lài kiến tạo được cho vợ con cuộc sống không đến nỗi nào. Trong họ tộc, Lài cũng “ghi điểm” nhờ sự năng nổ, luôn xắn tay lo liệu các công việc hệ trọng.

Bên gia đình nhà vợ của Lài có bà N.T.H không may chồng mất sớm. “Một nách nuôi con”, kinh tế gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán, bà H. phải chật vật xoay xở. Trước hoàn cảnh ấy, Lài thường ghé lại nhà em vợ, khi thì cho đồng quà tấm bánh, lúc lại giúp đỡ những việc nặng nhọc. Nhìn vào thể hiện của Lài, ai cũng thấy mừng thay cho bà H. và thầm cảm phục người đàn ông rộng lượng. Không một ai biết, đằng sau hành động quan tâm, chăm sóc em vợ của Lài còn ẩn giấu mục đích khác.

Đến đêm 11/5 vừa qua thì “lớp mặt nạ” tử tế Lài khoác lên mình đã bị rơi xuống. Theo lời kể khai của Lài tại Cơ quan điều tra sau đó, khoảng 23h đêm, hắn từ chỗ làm mò đến nhà bà H. Thời điểm ấy, Lài đã lâng lâng men rượu. Cơn khát dục vọng dâng lên như ngọn lửa thiêu cháy hết lý trí. Lài bắt đầu “nhớ” em vợ và bùng lên suy nghĩ phải “đòi công” những giúp đỡ của mình từ trước tới nay.

Không cân nhắc gì nhiều, Lài đi thẳng một mạch đến trước vườn nhà bà H.. Tại đây, hắn khựng lại khi thấy em vợ đang chuyện trò với một người đàn ông sống cùng thôn. Theo phép lịch sự, vừa thấy Lài đến, người đàn ông kia nhanh chóng xin phép ra về. Lúc này, không gian đêm tĩnh mịch, giữa khoảnh vườn chỉ còn lại hai người, Lài trơ trẽn đòi em vợ “trả ân tình” giúp đỡ bấy lâu nay bằng cách cho hắn quan hệ tình dục. Quá choáng váng trước đề nghị trái luân thường đạo lý ấy, bà H. lập tức từ chối. Không những thế, góa phụ này còn dứt khoát yêu cầu anh rể rời khỏi nhà mình. Nếu Lài không chịu đi, bà sẽ hô hoán cho hàng xóm láng giềng biết sự việc. Âm mưu “mía ngọt đánh cả cụm” của kẻ đồi bại Trương Văn Lài coi như sụp đổ.

Kế hoạch trả thù tàn nhẫn

Lẽo đẽo quay về chỗ làm sau khi bị từ chối, Lài cứ lởn vởn trong đầu hình ảnh bà H. và người đàn ông cùng làng đứng nói chuyện. Rồi đột ngột, hắn liên tưởng đó không phải một cuộc nói chuyện... bình thường. Rất có thể, cô em vợ Lài và người đàn ông kia có quan hệ tình cảm. Biết đâu, bà H. từ chối Lài nhưng giờ lại đang “vui vẻ” với nhân tình. Càng nghĩ ngợi, thứ liên tưởng “bệnh hoạn” đó càng đẩy Lài đến những nhận định sai trái. Và cuối cùng, Lài nghĩ đến phương án trả thù, “ăn không được thì đạp đổ”.

Ngay trong đêm hôm ấy, Lài bỏ chỗ làm về nhà lấy chai thuốc trừ sâu mới dùng hết một nửa, mang nhãn hiệu DIFUSAN 40EC 100ml. Lợi dụng đêm khuya thanh vắng, Lài đem thuốc trừ sâu đến nhà chị H., bỏ vào giếng nước sinh hoạt hàng ngày. Một phần chai thuốc còn lại, Lài đi vào trong nhà đổ vào ấm nước chè đang để góc bếp. Thực hiện xong hành vi tội ác, Lài quay về phòng bảo vệ nằm ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hành vi của Lài có thể đã dẫn đến hậu quả khủng khiếp, nếu bà H. không tỉnh táo. Rạng sáng 12/5, như thường lệ, bà H. tỉnh dậy rửa mặt, lấy nước nấu ăn. Dù không hề biết chuyện xảy ra với bể nước và ấm nước chè nhà mình, nhưng thứ mùi lạ khó chịu xộc lên khiến bà H. ngần ngại, không dám dùng nước. Mở ấm chè, bà H. thấy xây xẩm cả mặt mũi bởi thứ mùi thuốc sâu đặc trưng. Nghi có chuyện chẳng lành, bà H. đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Quá trình điều tra sau đó, cơ quan Công an đã xác định chính Trương Văn Lài là thủ phạm thực hiện vụ đầu độc.

Một tình tiết bất ngờ trong vụ án này, đó là việc Lài sau đó âm thầm bỏ tiền chạy án và bị kẻ xấu lừa đảo. Cụ thể, vào khoảng cuối tháng 5, Thống biết đối tượng Lài đổ thuốc sâu vào giếng chị H., lại được một người thân của ông Lài gọi điện hỏi han (lúc này Thống đang làm việc tại Nhà máy nước Hà Tĩnh). Sau đó Thống đã gọi điện cho người bạn là công an hỏi về tội danh của Lài, khi nghe người bạn nói trường hợp có đơn bãi nại của người bị hại thì sẽ giảm nhẹ tội, nghe đến đây Thống liền quay về nhà gặp Lài và người thân của ông Lài bảo có quen một số người làm Công an hứa sẽ hỏi giúp.

Nghe Thống nói người nhà Lài đưa cho Thống 10 triệu đồng, đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 Thống liên tục gọi điện cho Lài bảo cần thêm tiền để “chạy án”, sau khi nghe Thống nói người nhà Lài bán con bò được 15 triệu đồng đưa cho Thống. Thế nhưng cả 2 lần cầm tiền Thống đã không thực hiện như lời nói mà cầm tiền vào việc tiêu xài cá nhân.

Đến thời điểm này, vụ án gây rúng động nói trên đã kết thúc điều tra. Hai kẻ phạm tội gồm Trương Văn Lài và Nguyễn Khắc Thống đã cùng dắt tay nhau vào song sắt, chờ ngày ra trước vành móng ngựa. Thế nhưng, dư âm xót xa từ vụ việc thì vẫn còn ám ảnh cuộc sống của những người liên quan. Theo người dân địa phương, dẫu được em gái chia sẻ, cảm thông thì tình cảm giữa gia đình Lài và bà H. cũng bị ảnh hưởng không ít. Chưa ai biết, rồi đây khi gặp nhau trước tòa, chị em bà H. sẽ đối diện thế nào?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyên (Gia đình & xã hội)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN