Án mạng trong quán nhậu ở Sài Gòn vì miếng khăn giấy

Sự kiện: Tin ngắn

Tại cơ quan điều tra, cháu của chủ quán nhậu ở Sài Gòn đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Án mạng trong quán nhậu ở Sài Gòn vì miếng khăn giấy - 1

Đối tượng Nguyễn Minh Cường

Ngày 7.12, Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Cường (26 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Công an cũng đã làm việc với những đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Minh Lợi (25 tuổi, ngụ quận 8).

Theo cơ quan công an, 20h ngày 5.12, anh Lợi và Sang cùng nhóm bạn tới quán nhậu Triều Cường trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, quận 7) để ăn, nhậu.

Khoảng 23h cùng ngày, một cô gái trong nhóm Lợi đi vệ sinh và có hỏi nhân viên quán nhậu có khăn giấy không. Nữ nhân viên quán nhậu trả lời chỉ có giấy ướt.

Cô gái bạn của Lợi sau đó trở lại bàn và tiếp tục nhậu. Lúc này, Nguyễn Minh Cường (cháu chủ quán Triều Cường), thấy nữ nhân viên nói chuyện với khách nên đến hỏi và được thuật lại câu chuyện khách xin khăn giấy.

Cường nhìn vào bàn nhậu của Lợi thì bị Sang chửi. Sau đó, Lợi, Sang và một cô gái trong nhóm đã cầm bàn, ghế tấn công Cường.

Phát hiện Cường bị nhóm khách tấn công, chủ quán nhậu cùng các nhân viên trong quán dùng chai bia lao vào hỗn chiến.

Trong lúc hỗn chiến, Cường dùng dao đâm 2 nhát vào ngực Lợi. Bị thất thế, nhóm Lợi tháo chạy ra đường.

Lợi được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Hay tin anh Lợi tử vong, Cường đã đến Công an phường Tân Hưng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiết lộ mới vụ án mạng vì sờ soạng nhầm người yêu

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Long và Trung dùng dao, búa tấn công làm nam sinh đang học năm thứ 4 đại học tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN