Án mạng trong nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc: Người phụ nữ bí ẩn

Sự kiện: Vĩnh Phúc

Danh tính cũng như hành tung của người phụ nữ bí ẩn vào nhà nghỉ cùng cán bộ tài chính huyện Vĩnh Tường vẫn chưa lộ diện. Cái chết của nạn nhân có liên quan gì đến người phụ nữ này? Cô ra nhà nghỉ khi nào và cô là ai?

Người phụ nữ biến mất đầy bí ẩn

Ngày 7/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tích cực điều tra vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ Thu Hương (thuộc khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Án mạng trong nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc: Người phụ nữ bí ẩn - 1

Nhà nghỉ Thu Hương, nơi vụ án mạng xảy ra

Với nhiều nhát dao trên người, L.H.D (SN 1988, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) được nhân viên nhà nghỉ Thu Hương phát hiện vào ngày 5/10. Hung thủ vẫn đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, một chi tiết khá đặc biệt, có thể coi là manh mối quan trọng trong vụ việc này là khi nạn nhân đến thuê trọ tại nhà nghỉ Thu Hương có đi cùng một cô gái nữa, nhưng sau đó biến mất đầy bí ẩn.

Từ mô tả của nhân viên nhà nghỉ này thì nạn nhân D. là khách quen, đã một vài lần đến thuê phòng cùng một người phụ nữ lạ mặt. Trong khi những lần trước đó, nạn nhân D. luôn là người để chứng minh thư ở quầy lễ tân nhà nghỉ, cô gái kia luôn luôn bịt kín mặt, chỉ hở 2 con mắt.

Khi trả phòng, nhân viên nhà nghỉ cũng không quan sát được tướng mạo của cô gái này. Nhân viên nhà nghỉ chỉ nhận dạng được cô gái này cao khoảng gần 1,6m, hình dáng gọn gàng, còn trẻ tuổi.

Chị Nghệ, nhân viên nhà nghỉ bàng hoàng kể lại: “2 người họ vào thuê nhà từ lúc 12h trưa nhưng gần 9 giờ tối vẫn chưa thấy xuống nên tôi đi lên nghé. Khi lên đến nơi thì tôi thấy cửa phòng mở, anh D. nằm trên vũng máu. Lúc đó tôi thấy anh D. mặc quần áo giống như lúc vào, đi dày da, tay phải cầm chìa khóa cửa, đầu nạn nhân hướng vào trong. Ngay sau đó tôi gọi điện báo cho chú Quân (Phó Trưởng Công an xã Thượng Trưng) đến ngay”.

“Lúc phát hiện ra sự việc, tôi vẫn thấy anh D. cầm chìa khóa ở tay, chân vẫn đeo giầy giống kiểu chuẩn bị ra về. Do khách thuê phòng trên tầng 3, tôi không nghe thấy tiếng cãi lộn gì trước đó cả. Lúc mở cửa phòng ra, tôi  không nhìn thấy người con gái kia đâu và cũng không biết chị ta đi từ lúc nào cả. Trên người nạn nhân lúc đó có rất nhiều vết rách, máu ướt đãm hết áo” – chị Nghệ, cho biết thêm.

Theo nhân viên nhà nghỉ, người con gái này cũng là người cùng anh D. đến thuê phòng tại nhà nghỉ vài lần trước. Những tài sản như điện thoại, chiếc xe máy, ví, một số giấy tờ khác của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Trong phòng nghỉ này còn phát hiện có 3 chiếc bao cao su, 2 chiếc đã qua sử dụng được bỏ ở thùng rác.

Điều tra manh mối về người phụ nữ bí ẩn đi vào nhà nghỉ cùng nạn nhân, cơ quan công an cũng triệu tập một nhân vật nữ là người địa phương được cho là có mối quan hệ tình cảm với anh Đăng trước đó. Tuy nhiên, theo xác minh ban đầu, nạn nhân có quan hệ tình cảm với người nữ này khoảng hơn 1 năm trước, ít tháng nay đã không còn qua lại với nhau nữa. Hiện cô gái này vẫn đang ở nhà cùng gia đình.

Vậy, người phụ nữ đi cùng nạn nhân ngày 05/10 là ai, có liên quan gì đến cái chết của anh D. không? Điều này vẫn đang còn là một bí ẩn…

Nạn nhân có tiếng hiền lành

Ông Lê Bá Thành – Phó Trưởng Công an xã Tuân Chính cho biết: “Vì vụ việc không xảy ra trên địa bàn xã nên chúng tôi không lên trên hiện trường mà chỉ nhận thông tin về vụ việc. Khoảng 21h ngày 05/10, nhận được tin báo là có người có chứng minh thư quê ở xã Tuân Chính và nhờ xem có ai như vậy. Sau khi kiểm tra thì xác nhận nạn nhân là anh L.H.D (SN 1988, thôn Thượng) là người đia phương. Anh D. là một người hiền lành, con nhà gia giáo, không có tai tiếng hay gây lộn gì với ai. Hiện đang làm hợp đồng ở phòng tài chính huyện Vĩnh Tường”.

Án mạng trong nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc: Người phụ nữ bí ẩn - 2

 Ông Lê Bá Thành – Phó Trưởng công an xã Tuân Chính

“L.H.D. ở địa phương là người hiền lành, không thấy xích mích với thanh niên trong làng, chưa có tiền án, tiền sự. Hiện D. đang là cán bộ hợp đồng tại Phòng Tài chính – Tổng hợp huyện Vĩnh Tường” – Ông Thành cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thái Sơn (chú họ nạn nhân) cho biết: “D. học xong cao đẳng thì về làm hợp đồng tại Phòng Tài chính huyện Vĩnh Tường khoảng 2 năm nay. Nó là người hiền lành, không rượu chè, đàn đúm và chưa thấy gây gổ đánh nhau với ai bao giờ".

Còn mối quan hệ tình cảm của cháu D., chúng tôi không hề hay biết gì. Giờ sự việc xảy ra gia đình chúng tôi rất đau khổ, bức xúc vì thủ phạm gây ra cái chết cho cháu tôi vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Chúng tôi mong rằng cơ quan công an sớm tìm ra hung thủ để gia đình an tâm, cháu tôi ra được thanh thản”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tấn ([Tên nguồn])
Vĩnh Phúc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN