Án mạng chết người từ miếng thịt bò

Chỉ vì vô tình miếng thịt bò chạm vào người, mâu thuẫn xảy ra rồi cả hai lao vào đánh nhau, hậu quả một người chết, người còn lại lãnh án tù.

Án mạng chết người từ miếng thịt bò - 1

Bị cáo Cư tại phiên tòa ngày 16.6.

Chiều 16.6 TAND TP.HCM xét phiên sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Cư (SN 1955, ngụ quận 12, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 13.12.2015, bị cáo tới một sạp thịt bò ở huyện Hóc Môn, TP.HCM để lấy thịt bò về bán lẻ. Khi mang thịt bò ra xe thì Cư có vô tình để miếng thịt bò đụng vào người Thạch Chanl Thia (SN 1997, quê Trà Vinh, người cũng tới lấy thịt bò về bán lẻ).

Từ đây cả hai cãi vã, chửi bới rồi thách đánh nhau. Thia bỏ ra ngoài trước, bị cáo cầm sẵn con dao cắt mỡ bò lúc nãy đi theo. Vừa ra bên ngoài, Cư bị Thia lao vào đánh ngã rồi tiếp tục đấm tới tấp vào mặt. Trong lúc bị đánh, Cư đã dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái của Thia khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Dù được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng thanh niên này đã tử vong tại bệnh viện bởi nhát dao chí mạng. Về phần mình Cư đã tới cơ quan chức năng tự thú, khai nhận toàn bộ sự việc.

Vụ án có một phần lỗi của bị hại, hung thủ là người đã lớn tuổi, có nhân thân tốt và thành khẩn khai báo, đó là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. HĐXX sau khi nghị án đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Cư 8 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Đông ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN