Âm mưu giết chết mẹ vợ... cho hả giận

Giết người tình điên loạn trong cơn "ngáo đá"; Thiêu sống người trong mộng vì yêu đơn phương... rồi đến gã con rể bất nhân dùng búa đập mẹ vợ trong đêm là một trong số vụ việc ghê rợn gây rúng động trong tuần qua.

Nửa đêm lẻn đến giường mẹ vợ gây án

Đêm khuya, thấy người cầm búa lẻn vào nhà nhằm thẳng đầu mình định giáng xuống, bà Nguyễn Thị Minh Tuân (SN 1957, trú tại thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã đưa ví tiền trong đó có 10 triệu đồng rồi van xin tha mạng nhưng tên cướp vẫn lạnh lùng ra tay.

Âm mưu giết chết mẹ vợ... cho hả giận - 1

Con rể Huỳnh Ngọc Minh âm mưu giết mẹ vợ cho hả giận

Thân già không thể chống cự, bà Tuân chỉ biết kêu cứu rồi ngất đi sau đó. Thấy bà Tuân không còn cử động, tên cướp tưởng bà đã chết liền lấy tiền và bỏ chạy. Nghe tiếng kêu cứu của bà Tuân, một người hàng xóm chạy sang thì thấy bà Tuân đang nằm trên vũng máu, trên người bị rất nhiều vết thương nên đã gọi xe đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khi nhận được tin báo, Công an xã Tam Đại, Công an huyện Phú Ninh và Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ. Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, sàng lọc các đối tượng có “số má” trên địa bàn thì nổi lên nghi vấn hung thủ chính là con rể của bà Tuân là Huỳnh Ngọc Minh (34 tuổi, trú thôn Long Sơn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Sau khi củng cố nhiều chứng cứ, hồ sơ, ngày 17/12, Minh được mời lên cơ quan công an để làm rõ.

Mặc dù quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra, Minh đã cúi đầu nhận mình là người bịt mặt lẻn vào nhà, dùng búa đánh bà Tuân.

Cô gái bị thiêu sống bởi kẻ… điên tình

Vào khoảng 9 giờ 15' sáng nay 19/12, tại tiệm làm tóc, gội đầu trên đường Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng xảy ra vụ chém, đốt người kinh hoàng.

Âm mưu giết chết mẹ vợ... cho hả giận - 2

Nam thanh niên gây ra vụ việc kinh hoàng được đưa vào bệnh viện.

Một số nhân chứng kể lại, thời điểm trên, người ta thấy một nam thanh niên người nhỏ thó, đi xe máy đến tiệm làm tóc, gội đầu này. Sau khi dựng xe trên vỉa hè, nam thanh niên này mở cốp xe lấy một con dao và tay xách một can xăng đi vào trong tiệm làm tóc. Thiếu nữ này sợ quá liền chạy vào nấp ở một góc tiệm. Tuy nhiên, với vẻ mặt hung hăng, người thanh niên này tiến tới dùng dao đâm, chém thiếu nữ và tưới xăng lên người, bật lửa đốt.

Nghe tiếng la hét, mọi người chạy tới thì phát hiện thiếu nữ bị thiêu đốt như “ngọn đuốc sống”. Nam thanh niên cũng bị cháy sém. Cả hai được đưa đi Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu ngay sau đó.

Thông tin ban đầu cho biết, giữa T. và Ph. có quan hệ tình cảm; Ph. đơn phương yêu T. và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Sát hại người tình trong cơn "ngáo đá"

Hung thủ được xác định là ca sĩ nghiệp dư Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên), còn nạn nhân là Đường Thị H. (SN 1985, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) hiện là bạn gái hung thủ.

Âm mưu giết chết mẹ vợ... cho hả giận - 3

Hung thủ Nguyễn Hữu Chính và nạn nhân Đường Thị H. lúc còn sống.

Được biết, tối 13/12, Hằng đến phòng trọ của Chính chơi rồi ngủ lại qua đêm. Khoảng 22 giờ cùng ngày, những người thuê phòng trọ bên cạnh nghe tiếng cãi vã, sau đó thì thấy bên trong hoàn toàn im lặng nên không ai đi sang can ngăn. Cho đến khoảng 9 giờ ngày 14/12 anh Nguyễn Văn Dinh, người quản lý phòng trọ bất ngờ phát hiện ra Hằng đã chết, còn Chính có ý định bỏ trốn nên báo cho cơ quan công an quận Long Biên.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân Hằng tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, trên người chỉ mặc đồ lót, đầu quấn khăn, chân có nhiều vết thương hở. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong phòng có 4 con dao nhọn, trong đó có 2 con dao nhọn bị gẫy chuôi… Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trên người nạn nhân có tới 59 vết thương.

Quá trình điều tra của Công an quận Long Biên bước đầu xác định: do trước đó Chính sử dụng ma túy nên đã bị phê thuốc. Trong lúc ân ái với chị Hằng, Chính cho rằng chị Hằng đang hút máu của mình, anh ta hình dung Hằng như một con rắn độc nên vùng dậy, lấy móc áo bằng sắt và lấy số dao nhọn có sẵn trong phòng đâm vào khắp người Hằng, cho đến khi Hằng bất tỉnh. Trong cơn “ngáo đá” Chính tiếp tục dùng một chiếc ghế gỗ ném vào người Hằng… Sau khi gây án, Chính chui vào nhà vệ sinh ngủ một giấc ngon lành đến hết đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chính đem túi quần áo của Hằng định bỏ trốn thì bị phát hiện và bắt giữ. Hiện Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Chính để điều tra về hành vi giết người.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MH (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN