3 lần cầm mạng để sang cửa khẩu đánh bạc

Đã 31 tuổi, Tân vẫn sống bám vào cha mẹ nhưng đã 2 lần sang Campuchia thế mạng đánh bạc với giá 200 triệu đồng. Hết tiền, Tân đi lừa bạn.

3 lần cầm mạng để sang cửa khẩu đánh bạc - 1

Lý Nhật Tân đã 3 lần cầm mạng để đánh bạc

Theo hồ sơ, từ lúc thiếu niên Tân đã thích cờ bạc. Do có “máu mặt”, những người cho Tân mượn tiền đánh bạc không dám đòi dù biết Tân vừa thắng bạc rất nhiều tiền. Chơi ở quê chưa thỏa, Tân sang casino Campuchia thử vận.

Khoảng tháng 5-2015, Tân sang casino tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường chơi bạc rồi vay 100 triệu đồng nhưng vẫn thua cháy túi. Bị giữ tại khách sạn nhiều ngày, gia đình phải đem tiền sang chuộc Tân.

Chỉ vài tuần sau, Tân lại sang chơi rồi thua và thế mạng 100 triệu đồng. Lần này, cha mẹ cũng buộc lòng vay mượn đem “con yêu” về nhà để khỏi bị “xử”.

2 tháng sau, Tân lại đi đánh bạc thua hết tiền và lại “thế mạng”. Quá tam ba bận, gia đình Tân đành bỏ mặc. Bị cầm giữ nhiều ngày, chủ nợ bắt y đi lao động; lợi dụng sơ hở Tân chạy qua biên giới trốn thoát.

Ngày 30-12-2015, Tân gặp Huỳnh Anh Kiệt (SN 1996, ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường) rủ đi uống cà phê, bàn chuyện làm ăn nhưng Kiệt từ chối. Tân nói mượn xe máy BKS 62U1-010.22 của Kiệt để chạy vào cửa khẩu Bình Hiệp rước bạn gái. Lấy chìa khóa cùng giấy tờ, Tân đem bán xe và cầm tiền chơi đánh bạc.

Bị công an thị xã Kiến Tường truy bắt, Tân tìm cách lẩn trốn ở Campuchia. Đến chiều 8-3-2016, y quay về đầu thú và bị bắt tạm giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN