3 đêm truy bắt gã chồng giết vợ và mẹ vợ trốn trên rừng

Sau khi ra tay truy sát vợ và mẹ vợ trọng thương, đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt được khi hắn đang đi từ trên rừng xuống đường quốc lộ để bắt xe hòng tẩu thoát.

Chồng ra tay sát hại vợ và mẹ vợ lúc đêm khuya

Trao đổi với PV, ông Đinh Minh Thông, Phó Trưởng công an thị trấn Mường Khến (Tân Lạc – Hòa Bình) cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ chồng dùng dao chém trọng thương vợ và mẹ vợ khi vào căn ngăn.

Nạn nhân là chị Bùi Thị Th. (SN 1977) và mẹ của chị Th. là bà Bùi Thị B. (SN 1946), cùng trú tại khu 2, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 1/9, tại nhà của chị Th. ở khu 2, thị trấn Mường Khến.

Vào thời điểm trên, sau khi đi uống rượu về, Nguyễn Văn Đạo (SN 1977) gọi vợ mở cửa để vào nhà. Bực tức chồng đi uống rượu đến đêm mới về, chị Th. liền bảo đi nhậu với bạn không về với vợ con.

3 đêm truy bắt gã chồng giết vợ và mẹ vợ trốn trên rừng - 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Sẵn hơi men trong người, Đạo liền chửi mắng và đạp cửa nhà để vào trong. Thấy vậy, chị Th. liền ra mở cửa cho chồng. Sau khi vào bên trong, Đạo đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, tay chị Th.

Quá hoảng hốt, chị Th. vùng lên bỏ chạy và kêu cứu mẹ đẻ sống ngay giáp nhà. Khi chị Th. chạy vài bước ở trong nhà thì bị Đạo dùng dao chém một nhát vào chân, khiến chị gục xuống.

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, mẹ đẻ của Th. là bà B. đã mở cửa đi ra đến ngoài hiên và kêu cứu anh em sống xung quanh nhà. Ngay lập tức, Đạo chạy ra ngoài vung dao chém sượt mặt bà B. rồi lẩn trốn.

Cũng trong lúc đó, người thân trong nhà chạy đến thì gặp Đạo nhưng hắn nhanh chân bỏ chạy. Vào đến sân, mọi người nhìn thấy bà B. đang ngồi ở ngoài sân, trên mặt dính máu. Ở trong nhà, chị Th. đang nằm gục dưới nền nhà, máu không ngừng tuôn ra.

Ngay lập tức, chị Th. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc. Cũng trong lúc đó, mọi người thông báo vụ việc tới công an thị trấn Mường Khến.

3 đêm trắng truy bắt đối tượng

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, vào khoảng 15h ngày 1/9, Đạo đi uống rượu với nhóm bạn về nhà. Sẵn hơi men trong người, Đạo đã ra phá trụ cổng và tháo cánh cửa sổ bảo đi sửa. Vợ chồng Đạo đã lời qua tiếng lại. Trong lúc bực tức, Đạo dùng bàn xoa đánh một nhát vào chán chị Th. Công an thị trấn đã mời Đạo lên làm việc.

Quay trở lại vụ án, ngay sau khi nhận được tin báo, công an thị trấn Mường Khến đã có mặt tại hiện trường. Qua lời kể của gia đình, công an thị trấn nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã cấp báo đến Công an huyện Tân Lạc để điều tra theo đúng thẩm quyền.

3 đêm truy bắt gã chồng giết vợ và mẹ vợ trốn trên rừng - 2

Ông Đinh Minh Thông, Phó Trưởng công an thị trấn Mường Khến.

Nhận được thông tin, công an huyện Tân Lạc đã đến hiện trường, lúc đó đối tượng Đạo đã cầm hung khí gây án bỏ trốn. Sau đó, công an đã khoanh vùng và cử rất đông lực lượng để truy bắt đối tượng.

Ông Đinh Minh Thông, Phó Trưởng công an thị trấn Mường Khến cho biết, trong quá trình truy bắt đối tượng, cơ quan công an nhận được thông tin có một người đàn ông vào một số lều của người dân ở trên núi xin ăn. Và đối tượng còn vào một số lều của người dân không có người ở lại để lấy đồ ăn.

Ngay sau đó, công an phối hợp với người dân đã lên rừng mai phục. Suốt 3 đêm liền, cơ quan chức năng phải ăn cơm hộp, đêm luồn rừng để truy bắt đối tượng. Đến sáng ngày 8/9, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng Đạo khi hắn đang đi từ trên núi xuống đường quốc lộ để bắt xe bỏ trốn trên địa bàn xã Quy Hậu.

Tại cơ quan công an, Đạo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tại đây, hắn còn khai trong quá trình lẩn trốn trên rừng, hắn đã vào một số lều trại trồng cam, mía của người dân xin ăn. Đến đêm, hắn ngủ ở vách đá ở gần hào giao thông. Khi cơ quan công an đi tìm thì hắn có thể nghe rõ bước chân và tiếng nói chuyện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Yên (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN