150 ngày truy bắt “siêu trộm” trốn trại

Trải qua 150 ngày ròng rã tìm kiếm, với bao khó khăn, vất vả, cuối cùng các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã bắt được đối tượng “siêu trộm” vượt trại Nguyễn Văn Tình (27 tuổi, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, ảnh dưới).

Ghi nhận sự nỗ lực này, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã biểu dương, khen thưởng, tặng 10 triệu đồng cho tập thể CBCS Phòng PC52…

Ngay trong ngày 29-5-2017, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tình đã trốn khỏi nơi giam giữ, Công an huyện Bắc Trà My phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Cùng lúc, Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác lập chuyên án tầm nã đối tượng này...

Xác minh các mối quan hệ của Tình, các trinh sát phát hiện sau khi Tình trốn trại thì một người bạn của hắn quê gốc ở Hải Phòng cũng bỗng dưng... biến mất. Nghi ngờ người này cùng Tình ra Hải Phòng nên một tổ công tác lên dường ra đất Cảng tìm kiếm.

150 ngày truy bắt “siêu trộm” trốn trại - 1

Nhưng khi đến nơi thì đối tượng đã không còn ở đây nữa. Một nguồn tin quần chúng cho hay, đối tượng chỉ ở 2 ngày rồi quay vào Nam. Không nản chí, các trinh sát tiếp tục điều tra khoanh vùng các mối quan hệ của Tình.

Qua xác minh thì phát hiện một thông tin, Tình vừa được một người bạn tù gửi vào làm ở một doanh nghiệp tại khu phức hợp Nam Hội An. Các trinh sát lại rà soát hơn 40 doanh nghiệp với hơn 5.000 công nhân để tìm kiếm Tình.

Trong lúc các trinh sát đang lục tìm từng cái tên thì nhận được tin một số đối tượng ở Tiên Phước kết hợp với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp ra khu vực Hòa Khánh (Đà Nẵng) hoạt động. Thế là các anh lập tức ra Hòa Khánh tìm kiếm... Cứ như thế, bất cứ thông tin nào về Tình các trinh sát cũng không bỏ sót. Có lúc, xác minh được chỗ ở của Tình thì đối tượng đã di chuyển đến địa bàn khác.

Cho đến đầu tháng 11-2017, trinh sát nhận được nguồn tin, Tình vừa từ TP Hồ Chí Minh trở về Quảng Nam với một cô gái tên T. ở Núi Thành. Chỉ với một cái tên cô gái nhưng các trinh sát đã cần mẫn sàng lọc.

Khi xác định được T. ở xã Tam Mỹ Đông cũng là lúc thời tiết diễn biến mưa tầm tã rồi xảy ra lũ lụt trên diện rộng. Thế nhưng, các trinh sát vẫn không quản ngại gian khó, tiếp tục rà soát, cuối cùng cũng lần ra được ngôi nhà mà Tình đang trú ngụ. Lúc 8h30 sáng 7-11, đối tượng Tình đang say sưa chơi game tại nhà bạn gái thì bị các trinh sát tóm gọn. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tình khai nhận, sau khi đột nhập một tiệm tạp hóa trộm tài sản trị giá 45 triệu đồng, ngày 26-5-2017, hắn bị Công an huyện Bắc Trà My bắt tạm giam. Vừa bước chân vào tù, hắn đã ủ mưu trốn trại. Ngày 29-5, hắn thực hiện kế hoạch của mình.

Ra khỏi nhà giam, hắn lẻn đến nhà bạn gái là N. ở xã Trà Dương, Bắc Trà My. Không có ai ở nhà, hắn tự lấy mì tôm nấu ăn và trộm 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát. Nhưng khi ra khỏi nhà N., phát hiện lực lượng Công an đang truy bắt, hắn lẩn trốn vào bụi rậm và đêm đó, hắn đến một ngôi nhà bỏ hoang và ngủ ở kho chứa củi.

Rạng sáng hôm sau, hắn men theo đường núi vào sâu trong khu rừng thuộc xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, ẩn náu trong một hang đá. Tại khu rừng này, hàng ngày, khi người dân rời chòi vào rẫy thì hắn lẻn vào chòi của họ để ăn vụng mì tôm.

Nhiều bữa hắn lấy gạo nấu cơm ăn đẫy bụng. Khi người dân chuẩn bị về lại chòi của mình thì hắn ra hốc đá nằm ngủ. Cứ như thế, hắn ăn vụng hết chòi này đến chòi khác trong 7 ngày mà không bị người dân nào phát hiện…

Theo bản khai, đến ngày thứ 8, Tình xuống núi rồi đón xe ra Hải Phòng và xin vào bán hàng trong một đoàn lô tô. Làm được 2 ngày 3 đêm thì Tình xin nghỉ và được trưởng đoàn trả 700 ngàn đồng. Tình dùng số tiền này đón xe vào TP Đà Lạt. Khoảng 10 ngày sau, Tình đến Gia Lai. Ở Gia Lai được 1 tuần, Tình di chuyển đến Kon Tum.

Nửa tháng sau, Tình tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Tình quen với T., quê ở xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, vào làm nghề bán bảo hiểm. Với dáng người thư sinh, khuôn mặt trắng trẻo, Tình nhanh chóng chiếm được trái tim của cô gái.

Khoảng 1 tháng sau, có việc gia đình nên T. phải về quê. Tình nghĩ rằng, đã trốn từ Bắc vào Nam nên cơ quan chức năng sẽ đến các nơi xa tìm kiếm, vì vậy, việc về quê trốn truy nã là thượng sách. Với suy nghĩ “nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn nhất”, Tình liền theo T. về Núi Thành.

Lúc này, T. cũng đã có thai với Tình nên gia đình T. xem Tình như con rể. Hàng ngày, Tình phụ anh trai T. làm công việc cơ khí, hiếm khi Tình ra khỏi nhà. Tuy nhiên, mọi tính toán của Tình đã không lọt qua được sự truy nã của cơ quan Công an…

Theo hồ sơ, trước khi bị Công an huyện Bắc Trà My bắt giữ, Tình đã từng mang 2 tiền án. Năm 2010, khi làm việc trong 1 đoàn lô tô ở Đắk Nông, Tình trộm cắp tài sản và bị Tòa án kết án 9 tháng tù giam. Sau khi chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung, Tình về quê sinh sống. Đến năm 2012, Tình lại bị kết án 30 tháng tù giam vì tội đánh người gây thương tích.

Sau khi chấp hành xong bản án thứ hai ở trại giam An Điềm, Tình về quê cưới vợ, sinh con. Một người dân ở xã Tiên Hiệp cho biết, ngoài 2 bản án mang trên người, Tình còn nhiều lần trộm cắp vặt. Cho đến khi có vợ, có con, Tình cũng không bỏ tính xấu và cũng vì thế mà gia đình mất hạnh phúc. Đầu năm 2017, Tình và vợ ly hôn.

Chuyện chưa kể về cuộc phỏng vấn đặc biệt với tên tử tù trốn trại

Nếu Nguyễn Văn Tình được xếp vào danh sách nguy hiểm thì Lê Văn Thọ phải nói là một kẻ cực kì nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phước Hiệp (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN