10 ngày đấu trí lật mặt nữ sát thủ máu lạnh

Sau 10 ngày phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lật mặt được hung thủ giết nữ chủ nhiệm HTX dã man...

10 ngày đấu trí lật mặt nữ sát thủ máu lạnh - 1

Chiếc chày kim loại hung thủ dùng để giết bà Huấn đã được tìm thấy

Sau 10 ngày phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lật mặt được hung thủ giết nữ chủ nhiệm HTX dã man với thủ đoạn tinh vi. Vụ án được các điều tra viên kỳ cựu của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đánh giá là khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây. 

Triệu tập hơn 200 người, lần mò từng manh mối nhỏ

Khoảng 7h sáng 12/9, một người làng đến nhà bà Nguyễn Thị Huấn (SN 1958, trú tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) mua thuốc trừ sâu, phát hiện bà Huấn đã tử vong, cơ thể có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo về vụ án mạng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương tới hiện trường. Khám nghiệm ban đầu, cảnh sát xác định bà Huấn tử vong tại nhà riêng vào đêm khuya 21/9; có nhiều vết thương tại vùng đầu, trán và cằm, một số chiếc răng đã bị gãy; trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi. Bà Huấn là Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp thôn Duệ Đông, Phó bí thư chi bộ thôn, không có chồng con, sống một mình, rất mẫu mực, hiền lành. Trước thời điểm xảy ra án mạng, bà Huấn nói với người thân ý định xây nhà và bà cũng mới đi thu tiền Đảng phí được khoảng 20 triệu đồng.

"Chưa có hung thủ nào là nữ lại có thủ đoạn tinh vi, lì lợm như đối tượng này".

Thượng tá Nguyễn Công Khôi,

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh 

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, dã man, gây bức xúc trong nhân dân, Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định lập chuyên án điều tra, giao Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc làm Trưởng ban, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Phó ban, huy động các trinh sát, điều tra viên giỏi của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp điều tra.

“Ban chuyên án từ đầu đã xác định đây là vụ án khó, bởi bà Huấn không có chồng con, sống độc thân nên hầu như không ai biết được quy luật sinh hoạt, ăn ở và tiền bạc của nạn nhân; dấu vết ở hiện trường thì bị xóa bỏ, phi tang”, Đại tá Long cho biết.

Nhưng với quyết tâm phải đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, liên tục trong nhiều ngày đêm, các trinh sát, điều tra viên bám trụ địa bàn, nỗ lực tìm chứng cứ, thu thập mọi thông tin dù là nhỏ nhất. Từ kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân bị tử vong bởi rất nhiều vết thương do vật tày tác động, đến dấu hiệu lục lọi trong nhà chứng tỏ nạn nhân bị giết, cướp tài sản. Từ việc nạn nhân bị vật cứng đập nhiều phát cả sau gáy và phía trước cho thấy nạn nhân bị ra tay bất ngờ, không đề phòng, hung thủ khả năng cao là người thân quen, có sức khỏe, biết nạn nhân có tiền. Căn cứ vào một số tình tiết phi tang vật chứng kỹ lưỡng, lau dọn hiện trường tỉ mẩn, Ban chuyên án nhận định khả năng cao hung thủ là nữ giới…

Quá trình điều tra, thu thập thông tin, Ban chuyên án phối hợp rà soát khoảng vài trăm người liên quan, sau đó, tiến hành triệu tập, truy xét tới hơn 200 đối tượng thuộc diện nghi vấn để tiến hành lấy lời khai. Quá trình truy hỏi tốn rất nhiều thời gian của các Ban chuyên án, nhưng đối chấp chứng cứ cùng nhân chứng, các đối tượng có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm nên tạm thời cho về.

Suốt 10 ngày bám trụ hiện trường thu thập thông tin, các trinh sát phát hiện một người hàng xóm nhà bà Huấn là Nguyễn Thị Thảo (SN 1975, trú ở Duệ Đông, thị trấn Tiên Du, Bắc Ninh) có dấu hiệu nghi vấn. Thảo làm nghề phu hồ, đã ly thân với chồng, nghiện cờ bạc, lô đề và đang nợ nần nhiều. Thảo dáng người nhỏ nhưng rất khỏe, khá hung hãn, từng nhiều lần đánh chồng khiến anh này không chịu được, phải ly thân.

10 ngày đấu trí lật mặt nữ sát thủ máu lạnh - 2

Nữ sát thủ máu lạnh Nguyễn Thị Thảo

Ngày dài đấu trí

Sáng 21/9, Ban chuyên án triệu tập Thảo đến làm việc. Khác với những người chưa tiền án, tiền sự, sinh sống ở vùng nông thôn, Thảo trả lời các câu hỏi của điều tra viên với vẻ bình tĩnh, rành rọt. Thảo khai, chiều 12/9, Thảo sang nhà bà Huấn xin xác nhận hộ nghèo để con nộp cho nhà trường, sau đó không qua lại nhà bà Huấn nữa; nhưng lúc đi tập thể dục thấy có một người thanh niên ở trong nhà bà Huấn, có thể người thanh niên đó gây án mạng…

Đấu trí với đối tượng tới 19h30 tối, Ban chuyên án đã thuyết phục, phân tích, vận động, đưa ra các chứng cứ, đồng thời tác động mạnh đến tâm lí của Thảo, Thảo mới khai nhận hành vi phạm tội.

Thảo khai, do sống cạnh nhà nên biết bà Huấn có tiền, trong khi đó, Thảo đang túng quẫn vì nợ tiền cờ bạc nên đã lên kế hoạch sát hại bà Huấn lấy tiền. Chiều 11/9, Thảo sang nhà bà Huấn xin xác nhận cho con để thăm dò. Khoảng 20h30, Thảo đi xe đạp mang theo chày giã cua bằng kim loại đến nhà bà Huấn, nhưng thấy có một xe máy dựng ngoài cửa, trong nhà có một thanh niên, nên tiếp tục đạp xe đi lòng vòng như người tập thể dục.

22h cùng ngày, Thảo đạp xe quay lại nhà bà Huấn, thấy trong nhà không còn ai, Thảo liền gọi bà Huấn, giả vờ mua thuốc trừ sâu. Bà Huấn bật điện, mở cửa cho Thảo rồi cúi xuống lấy thuốc trừ sâu. Lúc này, Thảo từ phía sau dùng chày đập một phát trúng vào vùng gáy bà Huấn. Thấy bà Huấn ngã xuống nền nhà nhưng vẫn thở và kêu rên, Thảo vung chày đập liên tiếp vào vùng đầu bà Huấn cho đến khi nạn nhân tử vong mới dừng lại, vào nhà vệ sinh rửa tay chân và chiếc chày dính đầy máu. Sau đó, Thảo lục lọi, lấy một cọc tiền gói bằng giấy trong gối bà Huấn và điện thoại di động của nạn nhân, cầm theo cả chốt cửa vì sợ để lại vân tay trên đó.

Trên đường về nhà, Thảo vứt chiếc chày, chốt cửa dưới ao và sáng hôm sau, cô ta ra chợ mua lại chiếc chày y hệt để lại chỗ cũ. Để tránh bị nghi ngờ, Thảo không tiêu xài ngay số tiền đã cướp được mà chỉ mua rau, quả bình thường. Ngày hôm sau, Thảo vẫn đi làm, đến tối bình thản sang viếng đám tang bà Huấn.

Nữ sát nhân máu lạnh chỉ bật khóc khi nhắc đến 2 con trai cùng mẹ già đau yếu ở quê. Cô ta bảo, chỉ vì đam mê cờ bạc mà đã bán sạch ruộng vườn, bỏ bê con cái, đến nỗi đứa con trai lớn mới 16 tuổi đã nghỉ học từ lâu và cũng nghiện game; giờ mẹ già phải sống cảnh lay lắt với hai đứa trẻ…

Vụ sát hại chủ nhiệm HTX: Nữ sát thủ “ăn không ngon, ngủ không yên”

“Sau khi bà H chết, tôi thấy con gái có biểu hiện bất thường, nó ăn ít hơn mọi khi, khó ngủ và thường xuyên cáu bẳn...“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Anh (Báo giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN